Từ: Hoang Duy Nguyen
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 8:40 CH
Chào em!
Đọc vài viết của em, tôi hiểu rằng em đang rất cần những lời khuyên, nhất là ở lớp đàn anh đàn chị vừa mới đây. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Duy, tôi cũng từng đứng ở ngã rẽ lựa chọn cuộc đời như em. Và hơn thế, tôi từng là sinh viên Y, ngành mà em đang lựa chọn. Tôi vừa tốt nghiệp vào cuối năm ngoái. Có lẽ lời tôi sẽ giúp em phần nào.
Tôi đã thi Y, nhưng môn sở trường, có khả năng đạt điểm cao nhất của tôi không phải là Toán, Hóa hay Sinh học, mà là Anh văn em ạ. Hướng đi của tôi ngược lại với em một tí. Gia đình tôi có truyền thống nghề giáo, hầu hết gia đình đều mong tôi thi khối D, sư phạm Anh văn, giống như ông tôi và các cô bác của tôi. Thầy cô cấp 3 cũng bảo rằng, nếu phải lựa chọn, khối D sẽ tốt hơn cho tôi, vì tôi có sở trường về nó.
Nhưng tôi đã từ bỏ hết những lợi thế và lời khuyên chân thành để đeo đuổi lẽ sống của chính mình. Tôi chọn Y, không phải vì ước mơ làm giàu, không phải vì danh nghĩa ngành nghề cao quý, không phải để gia đình nở mặt nở mày vì có con là sinh viên Y. Chỉ đơn giản tôi muốn chính mình có thể góp phần nào đó vào việc chia sẻ nỗi đau với người bệnh với tư cách là người trong cuộc. Tôi muốn chính mình ôm lấy bệnh nhân của tôi và nói với họ: tôi yêu họ nhiều lắm. Chỉ có thế!
Đọc đoạn trên, em có hiểu ý tôi muốn nói chăng? Nói rõ ra, tôi khuyên em đừng nên chọn Y, không phải vì em cho là không có khả năng, điều quan trọng tôi muốn nhắc đến chính là tấm lòng. Một người muốn đi theo con đường y học nhất quyết phải có lòng yêu nghề, lòng nhân ái và sự cảm thông với mọi người.
Thật sự là nhiều bác sĩ rất giàu, ai cũng có thể thấy. Tuy nhiên, nếu như ai muốn bước vào ngành y (hay gia đình nào muốn con mình làm thế) chỉ vì viễn cảnh giàu có hay danh lợi trước mắt thì nên suy nghĩ lại. Một người không có tấm lòng như tôi đã nói sẽ không thể nào trở thành một bác sĩ đúng nghĩa.
Tôi chắc rằng em đã nhìn thấy cách từng bác sĩ đối xử với bệnh nhân thế nào, tại sao có người nhân hậu, có người lạnh lùng? Tất cả là từ trong tâm họ, em ạ. Nếu như ngay từ đầu, em đã không nhìn ra được ý nghĩa thật sự của cuộc đời một người bước chân vào ngành y thì em sẽ không thể trở thành bác sĩ được mọi người yêu mến.
Vì sao? Vì ngay từ đầu, em đã không hề muốn hy sinh vì lẽ sống của bác sĩ, không hề có ý định bước vào đấy với mong muốn cứu chữa người bệnh. Một bác sĩ như thế có thể đối xử tốt được với bệnh nhân không?
Nếu em thuận theo gia đình, chọn ngành y để tự khẳng định mình thì đó chính là sai lầm cực kỳ lớn. Nó không chỉ gây hại cho cuộc đời em, mà còn gây hại cho những bệnh nhân kém may mắn vì rơi vào tay một bác sĩ không có tấm lòng.
Còn nếu nói theo khía cạnh của một học sinh đang toan tính cho cuộc đời mình thì tôi nói thế này: Nếu em chọn một ngành không đam mê thì sẽ không có được động lực để hoàn thành nó. Chưa kể, ngành y rất vất vả, rất nhiều bạn học của tôi đã rời trường vì nhận ra mình không thể bám trụ với nó đến hết, vì họ không có tấm lòng gắn bó với nghề.
Và đứng theo vị trí của một đàn anh vừa qua thời của em, tôi khuyên em nên chọn nghề mình thật sự yêu quý chứ đừng theo nghề mình có thể thi đậu hoặc nghề mà gia đình mong. Cũng đừng ngại “em sợ mình sẽ thi thấp điểm hơn và khi ấy lại bị gia đình mang ra so sánh”. So sánh thì sao? Họ là họ, mình là mình.
Hãy tự khẳng định giá trị của mình. Em không tự hào sao khi mình đã dũng cảm chọn con đường mà mình đam mê? Đừng sợ so sánh. Chính sự khác biệt đã tạo nên điều đặc biệt của bản thân em. Hãy phấn đấu hết mình vì niềm đam mê. Dù kết quả có thế nào, em cũng sẽ không bao giờ hối tiếc, vì chính mình đã chọn nó.
Học lớp 12, 18 tuổi rồi, em có quyền tự mình quyết định tương lai mình. Gia đình là chỗ dựa, nhưng không phải là nơi áp đặt ý nguyện của họ lên mình. Tôi tin gia đình sẽ hiểu và chấp nhận lựa chọn của em. Tương lai của em nằm chính trong tay em chứ không phải ai khác. Hãy tự lựa chọn con đường đời của chính mình, em nhé.
Chúc em thành công.
P/S: Nếu em cảm thấy hứng thú với những lời của tôi và cần thêm lời khuyên, hãy gửi mail đến cho tôi. Tôi sẵn sàng chia sẽ những kinh nghiệm của mình cho em. fire_control_071@yahoo.com.vn