Từ: Ngọc
Đã gửi: 09 Tháng Năm 2011 3:49 CH
Thưa chú, chắc cháu chỉ đáng tuổi con chú thôi. Đứng ở cương vị là người con, cháu không chấp nhận được người cha của mình ngoại tình, có con bên ngoài, giờ lại muốn công bố việc đó. Chú đừng tiết lộ bí mật đó ra, đối với cháu, ở cương vị là những đứa con thì điều đó kinh khủng lắm. Cháu không muốn biết hay thừa nhận việc cha mình ngoại tình, có bồ và giờ là có con nữa.
Chú đã có một gia đình tuyệt vời hạnh phúc, hơn rất nhiều so với những gia đình khác chú biết không? Chú có một người vợ tốt, đảm đang, những đứa con ngoan ngoãn học giỏi, điều đó không đủ cho chú hay sao? Con người có lòng tham vô đáy, người ta không bao giờ biết thế nào là đủ, chú từng nghĩ gia đình chú, vợ chú, con chú sẽ phải chịu cú sốc như thế nào khi chú công khai điều đó?
Còn cô ấy nữa, cô ấy không muốn chú công khai điều đó, chú hãy nghĩ cho cô ấy, cho chú, vợ chú và cả chúng cháu nữa, chú đừng làm điều đó. Cô ấy không muốn chú công khai vì cũng có một gia đình hạnh phúc như chú, dù điều kiện kinh tế không bằng chú, nhưng đối với cô ấy như vậy là đủ. Cô ấy là người phụ nữ tốt khi đến với chú không phải vì tiền hay chức tước của chú, nhưng với gia đình chồng, cô ấy là người vợ không tốt vì đã ngoại tình. Chú đừng phá vỡ hạnh phúc của cô ấy chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân.
Còn đứa bé, chú hãy để cho cô ấy và chồng cô chăm sóc em bé bằng những điều tốt nhất mà họ làm được. Cô bé đang có một gia đình hạnh phúc, điều đó sẽ tốt cho sự phát triển của cô bé, chú đừng đánh cắp gia đình đó của cô bé, dù chú là cha đẻ. Cô bé chỉ biết duy nhất người cha nó đang gọi bây giờ là cha nó thôi, xin chú đừng công khai việc làm đó.