Từ: A Bảo
Đã gửi: 13 Tháng Mười 2011 4:19 CH
Hiện nay tôi đang là người chồng của một gia đình, có một bé gái. Không giấu gì, tôi cũng giống như chồng chị, vẫn có những tin nhắn thân mật, cũng có những cuộc hẹn hò và còn hơn thế nữa nhưng khi về nhà thì vẫn là người chồng tốt. Cũng chẳng thể giải thích như thế nào, nó giống như bản chất của một người đàn ông tham lam, và đặc biệt hơn là thích của lạ.
Dẫu biết rằng sẽ sai, nhưng hễ cứ ra đường thì nhìn ai cũng có cảm giác, nhưng đó chỉ là trong tiềm thức, vẫn có thể kiềm chế không bộc lộ ra ngoài. Chị hãy từ từ dùng tấm lòng của mình khuyên nhủ anh, đừng làm quá sức. Tôi nói thật, nhiều lúc tôi về cũng cảm thấy không được vui mà gặp vợ lúc nào cũng mặt cau mày có, thì khó chịu lắm.
Hiện giờ tôi vẫn là người chồng tốt chăm lo cho gia đình, và cũng đã hạn chế những việc tin nhắn hẹn hò. Đó là bản chất của đàn ông chứ không phải mâu thuẫn gì, nhung đến lúc nào đó nó sẽ chán và muốn chăm lo cho gia đình mình hơn. Gửi vài dòng đến chị, chúc chị hạnh phúc.