Tôi là kỹ sư cầu đường, 32 tuổi, làm việc đúng chuyên ngành tại một công ty lớn. Tôi có một con nhỏ và năm tới dự tính sinh thêm. Công việc của tôi gần đây không có tiến triển (do cuối dự án), thu nhập mấy năm rồi không tăng, tổng thu nhập của tôi cả năm chia bình quân tháng chưa được 20 triệu đồng, trong khi thu nhập vợ tăng đều 6 tháng và đã gấp rưỡi lương tôi.
Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi, nhìn sang các bạn bè đồng trang lứa đều thành công, tuy nhiên thành công với nghề cầu đường này thì tôi chưa thấy ai, hầu hết đều chuyển sang mảng khác (như dân dụng).
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về công việc và sự nghiệp, muốn chuyển nghề. Tôi cũng có chút hoa tay nên muốn chuyển qua nghề cắt tóc hoặc trang điểm (ngày sinh viên tôi từng cắt tóc suốt cho cả phòng). Vợ tôi hoàn toàn không ủng hộ về quyết định này, tôi cũng thấy hơi tiếc vì có gần 10 năm kinh nghiệm, cũng có bằng thạc sỹ cầu đường mà giờ bỏ đi làm nghề tay chân. Nhưng việc của tôi cần bây giờ là kiếm được tiền, nên cứ làm việc chính đáng và kiếm tiền sạch là tôi không hề ngại.
Hiện tại tôi vẫn làm việc bình thường và đang suy nghĩ nếu cứ làm thuê như này sợ không biết bao giờ mới có thể trả hết nợ, mua được xe. Tôi đã mua nhà riêng và đang trả ngân hàng khoảng 20 triệu mỗi tháng. Do hai vợ chồng đều từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp nên không có sự trợ giúp từ gia đình. Nếu bây giờ tôi nghỉ việc và không có nguồn thu nhập cũng khá khó khăn về mặt tài chính.
Mặt khác, ví dụ tôi đi học nghề làm tóc, liệu có khả thi để mở tiệm hay không? Ngành này tôi không có kinh nghiệm gì nên phải học từ đầu liệu có tốn kém và tốn thời gian bao lâu thì có thể kiếm tiền, thu nhập của nghề này thế nào?. Tôi đang rất băn khoăn, xin mọi người góp ý. Trân trọng cảm ơn.
Khánh