Tôi vừa tốt nghiệp đại học một trường có tiếng, ngoại hình cao ráo xinh xắn, gần như ai gặp tôi lần đầu cũng đều có thiện cảm, muốn làm quen. Không hiểu sao các anh chỉ quen, đi chơi một thời gian rồi lặng lẽ rút; hoặc có anh vẫn là bạn bè, khi tôi cần giúp thì rất nhiệt tình nhưng nói chỉ coi tôi là bạn, chưa sẵn sàng tiến xa hơn.
Bạn bè nhận xét tính tôi tốt, hơi thẳng thắn, nói chuyện hài hước, vui tính, hơi trẻ con, hồn nhiên nhưng rất khôn ngoan, hơi ghê, đanh đá, mà con trai người ta thích dịu dàng, tinh tế. Tôi biết là tuổi vẫn trẻ, nhiều thời gian để tìm người phù hợp, nhiều người nói rằng duyên đến tự đến, sẽ có lúc có người phù hợp đến với mình nhưng cứ tình trạng này tôi rất lo sợ. Tôi quen bao nhiêu người mà ai cũng vậy, đều được một thời gian rồi lặng lẽ rút. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn, chân thành cảm ơn.
Thủy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự