Từ: Minh Trang
Đã gửi: 11 Tháng Mười 2011 6:06 CH
Xin chào anh Quân và các độc giả mục Tâm sự!
Tôi thật sự sốc khi đọc bài của anh, nó nói lên một sự thật phũ phàng và tội nghiệp cho chị vợ anh đang hão huyền tin vào cái tình cảm đó của anh mà không biết mình bị lừa dối.
Tình yêu không có chỗ cho sự toan tính và lợi dụng. Tôi chẳng ủng hộ cho việc yêu nhiều nhưng tôi luôn trân trọng những tình cảm chân thành của mình dành cho người khác, cũng như ghi nhận điều đó nếu người khác chân thành với tôi. Quy luật nhân quả mà anh đề cập tới không sai, nhưng nếu sống chỉ để mong chờ điều đó xảy ra, chỉ để mong cho người khác (chẳng ai xa lạ mà chính là người mình cố để có cho bằng được) đến ngày nhận quả báo thì cũng không tốt.
Cuộc sống nên nhìn vào những ưu điểm của nhau, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một mái ấm, có như vậy mình mới không hổ thẹn với chính mình. Chẳng có ai hoàn hảo, thế mới là con người, sống mà lại chỉ mong cho người khác gặp tai họa, gặp quả báo thì tôi thấy cuộc sống nó nặng nề quá. Tôi cũng là nạn nhân của cuộc sống mà người đàn ông tôi gọi là chồng luôn chỉ thích chọc ngoáy vào những nhược điểm của tôi để phàn nàn, để chê trách, để phê phán.
Kể cả khi ống dẫn nước tắc, tôi chờ anh về để anh sửa, anh bảo "có thế mà cũng không làm được, sao mà dốt thế". Tôi nói "Nếu việc gì em cũng làm được thì chắc là em không cần phải lấy chồng". Tôi biết đặc điểm của đàn ông là hiếu thắng, là gia trưởng, là ích kỷ và tham lam, nhưng hãy hiểu cho phụ nữ chúng tôi, cũng yếu đuối và cần một bờ vai để nương tựa, sao lại bảo thế là xấu?
Có phải nay tựa vào vai anh này, mai tựa vào vai anh khác đâu. Tôi cũng mong rằng chị em phụ nữ hãy tỉnh táo và nhận ra rõ tình cảm của người bên cạnh mình, chỉ cần tinh ý là biết đó là tình yêu chân thành hay chỉ là nghĩa vụ. Tôi phát hiện ra việc chồng mình có bồ không khó và khi ra tòa anh ta vẫn chảy nước mắt, nói rằng không muốn bỏ vợ.
Nhưng cũng như các anh, tôi không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho người đàn bà khác. Họ thiếu thiện chí khi mọi việc vỡ lở, họ thiếu tinh thần, thái độ xây dựng khi rõ ràng lỗi không phải do tôi hoàn toàn. Vì công việc, tôi hay phải đi công tác và anh ta luôn nói rằng anh ta bị bỏ đói, trong khi tôi yêu cầu được chuyển làm việc khác để có thời gian ở nhà nhiều hơn thì anh ta không chịu và nói rằng tôi vẫn kiếm được nhiều tiền.
Đó là cái cớ thôi, chứ tôi cũng biết chắc anh ta chẳng yêu tôi mà chỉ cần tiền của tôi thôi. Nhưng tôi cũng để cho câu chuyện tự nó phơi bày và kết cục là ly hôn. Tôi nhận nuôi cả 2 đứa con, anh ta đã dăm bảy lần lên giường với những người đàn bà khác nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi vì đó là mục đích sống của anh ta.
Các chị hãy tỉnh táo nhận ra rằng đâu là mục đích sống của chồng mình, là vợ và các con mình hay chỉ vì anh ta thôi? Và đừng hão huyền tin vào tình cảm giả dối như anh Quân đã bộc bạch để có ngày nhận ra thì đã quá muộn. Chúc các chị luôn tự tin và tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình.