Tôi đang chịu nỗi áp lực rất lớn, năm nay tôi 28 tuổi, rất thương. Mẹ đã gây nợ rất nhiều, tôi phải theo khoản nợ đó từ 6 năm nay, đã bán nhà, mất tất cả. Gia đình tôi đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của ba. Tôi cũng chu cấp rất nhiều, từ việc xây nhà, tiền thuốc cho em, tiền ăn học, mẹ hay nói dối xin tiền tôi để trả nợ, rồi cứ nói dối từ lần này qua lần khác. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại không nói sự thật dù bản thân đã năn nỉ nhiều lần.
Giờ tôi suy sụp vì tình yêu tan vỡ, công việc thất bại, mẹ vẫn gây ra khoản nợ và tôi lại chấp nhận cho đi hết số tiền còn lại của mình để giúp đỡ mẹ. Tôi thương gia đình nhưng mẹ lại tạo cho tôi áp lực quá lớn. Tôi từng nghĩ đến cái chết nhiều lần, nói với mẹ con đã hết tiền rồi nhưng lại cứ sợ rằng mẹ sẽ lại đi vay nợ tiếp để làm ăn (lần nào xin tiền tôi mẹ cũng nói để làm ăn). Tôi muốn một lần được im lặng, tắt điện thoại, rồi lại sợ mẹ gọi không được sẽ lo lắng. Tình yêu vừa tan vỡ nhưng người đó lại có ý định quay về với tôi, tôi thu mình lại, né xa mọi người, bất cần hơn trong chuyện tình cảm. Tôi phải làm sao khi bản thân cứ mệt mỏi hết ngày này qua ngày khác.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.