From: Xuan Lam
Sent: Wednesday, June 23, 2010 11:46 AM
Bạn Chi thân mến!
Đọc tâm sự của bạn làm tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng bao dung rộng lượng của chồng bạn. Quả thật là tìm một người đàn ông như thế rất khó. Vậy thì bạn phải biết trân trọng những gì mình đang có, quên đi những lỗi lầm trước đây của bạn và hết lòng hết dạ chung thủy với chồng của bạn. Đừng nghĩ nhiều quá về chuyện khó có con, khó chứ không thể là không có. Bạn phải sống lạc quan lên như thế bạn sẽ dễ có con hơn đấy.
Và bạn cũng đừng quá lo sợ. Với một người đàn ông có tấm lòng bao dung nhân hậu như chồng bạn anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ bạn mà chạy theo một người đàn bà khác, ngoại trừ khi bạn lại phạm phải sai lầm cũ hoặc làm điều gì đó không đúng với anh ta mà thôi. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì bạn cũng cần phải can đảm chấp nhận sự thật đó và cũng không nên oán trách anh ấy, mà hãy trân trọng những gì tốt đẹp của 2 người đã có với nhau. Nhưng tôi luôn luôn cầu chúc may mắn sẽ đến với bạn!
Chúc bạn khỏe và luôn sống lạc quan yêu đời bạn nhé!
Huong Duong