Tôi là mẹ đơn thân vì lý do khách quan chứ không phải ly hôn và sẽ nói rõ hơn nếu ai đó muốn làm bạn. Tôi hiện làm cho một cơ quan nhà nước, mọi thứ đều ổn định và đang sống riêng cùng con trai 15 tuổi.
Tôi có ngoại hình bình thường, gọn gàng, sạch sẽ, chỉ trang điểm mỗi khi đi tiệc. Tính tình khép kín, ít thích tụ tập ăn uống. Yêu thương trẻ con, sống đơn giản và đặc biệt tôi không giận ai được lâu. Ghét sự giả dối và lợi dụng. Tôi nấu ăn ngon, biết thông cảm, chia sẻ và lắng nghe người khác.
Giờ khi mọi thứ đã ổn định là lúc tôi cảm thấy cô đơn. Qua chuyên mục này, tôi muốn tìm một người để bầu bạn, chia sẻ, nếu được sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Tôi tin mình sẽ đem lại cho người thương gia đình hạnh phúc.
Gửi đến người mà tôi sẽ yêu thương: mong anh nghiêm túc trong mối quan hệ, đối xử với nhau chân thật. Em sẽ là người nấu cho anh những bữa ăn ngon, chăm sóc những lúc anh ốm đau, bên cạnh những khi anh khó khăn và sẽ yêu thương anh thật lòng.
Hy vọng qua bài viết này, tôi may mắn tìm được "một nửa" yêu thương còn lại.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ
- Họ tên: Như
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nữ