From: Ho Thi Tuyet
Sent: Monday, March 02, 2009 4:20 PM
Subject: tham gia tam su chang le toi phai ngheo di moi co nguoi yeu
Chào bạn Khánh, chào chuyên mục Tâm sự!
Hầu như giờ nghỉ trưa nào ở công ty tôi cũng vào chuyên mục này để đọc tin tức và nhất là mục Tâm sự. Qua đó tôi đã đúc rút rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, ứng xử với chồng.
Tôi đã đọc tâm sự bạn Khánh và thấy có rất nhiều ý kiến trái ngược xung quanh vấn đề của bạn. Theo tôi ai giỏi hơn ai, ai giàu hơn ai không quan trọng mà cái quan trọng là có hợp tính và cuộc hôn nhân đó có tình yêu hay không.
Tôi chỉ kể câu chuyện của tôi cho mọi người và bạn Khánh nghe.
Anh là bộ đội chuyên nghiệp, lương chỉ có 1.500.000 một tháng. Ngày anh gặp tôi có khoảng một tá phụ nữ đang chạy theo anh để được anh yêu. Anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng anh có một sức hút lạ kỳ là vì anh rất nhân hậu, vui tính và luôn làm cho người đối diện cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Những người con gái theo anh đều là những cô gái có học thức cao hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi và tất nhiên là có nhiều tiền hơn tôi.
Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, nhan sắc bình thường. Ngày tôi gặp anh là ngày tôi đang dần nguôi ngoai nỗi đau từ mối tình đầu nên người đàn ông nào tôi cũng xem là bạn bè. Tôi chơi với anh thoải mái và lúc đó cũng đang có mấy người theo tôi để yêu, họ rất giàu có và quan tâm đến tôi hết lòng.
Và anh dần dần chinh phục tôi theo cách của anh. Sau này khi tôi hỏi anh tại sao lại yêu tôi trong khi có nhiều người hơn tôi rất nhiều? Anh bảo “chỉ vì anh thấy yêu và hợp tính thế là đủ để anh muốn cưới em”.
Bạn Khánh không chân thành nên bạn mới đánh mất tình yêu vì trong suy nghĩ của bạn luôn tồn tại suy nghĩ “tôi giàu có, tôi xinh đẹp và có học thức cao nên kiếm người như tôi hiếm lắm”.
Một tình yêu đích thực là một tình yêu không khoảng cách, không cấp bậc và nó vượt qua tất cả để có thể đến được với nhau.