From: thanhvy
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: Biet to cung ai
Hoàng ơi, bạn nói là yêu người con gái đó. Bạn yêu, nhưng bạn có hiểu được Hoài không? Theo mình nghĩ tình yêu của bạn thật là ích kỷ, bạn chỉ nghĩ cho riêng bản thân thôi, mà không hề nghĩ đến Hoài. Nếu nghĩ đến Hoài, bạn sẽ không làm như thế. Bạn cứ đặt mình vào hoàn cảnh của Hoài thử xem, bạn sẽ thấy nó như thế nào?
Trong tình yêu không thể nói đến 2 chữ thương hại. Mình nghĩ Hoàng chưa thật lòng yêu Hoài. Con trai các bạn lúc nào cũng nghĩ mình cao thượng. Các bạn chỉ biết mỗi mình thôi, không hề nghĩ đến cảm nhận của người đối diện. Bạn không hiểu được nỗi lòng của người con gái đâu. Khi yêu, họ yêu hết mình, họ không suy tính thiệt hơn đâu và chỉ có những người yêu không chân thành, tình yêu có sự vụ lợi thì mới không đau khổ và không làm giống Hoài. Mình rất hiểu nỗi lòng của người con gái đó, vì hiện tại mình cũng như bạn ấy, mình cảm nhận được nó đau như thế nào.
Hoài ơi, Vy muốn nói với Hoài là hãy can đảm lên, tuổi xuân của chúng mình có rất ít, bạn hãy cứ xem Hoàng như là một người bạn, người anh. Nếu có cơ hội biết hay quen với một người khác, bạn hãy cho mình một cơ hội. Nếu thật sự cả hai còn duyên, còn nợ thì 6 năm sau các bạn sẽ gặp lại. Nếu tình yêu thật sự thì nó sẽ trường tồn mãi mãi.