From: hoa luu ly
Sent: Tuesday, April 13, 2010 5:15 PM
Chào chị Hoa Lan,
Tôi đọc tâm sự thứ hai của chị, tôi thông cảm và hiểu cho chị khi không có người chồng biết chia sẻ với người vợ có tính lãng mạn như chị. Nhưng tôi lại thông cảm cho người vợ của người thứ ba của chị hơn. Xét cho cùng cô ấy đâu có lỗi mà lại bị chồng dối trá và ngoại tình ngay trước mắt mình. Người thứ ba của chị chắc không hài lòng về vợ mình cũng giống như chị không hài lòng về chồng mình. Nhưng chị có dám chắc nếu anh ta bỏ vợ để lấy chị thì sau này anh ta hoàn toàn hài lòng về chị không? Hay lại nói tưởng là chị có thể chia sẻ với anh ta ai ngờ chị còn tệ hơn vợ cũ.
Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ vì khi chị yêu chồng, chắc chị cũng nghĩ anh ấy hiểu hết về mình và có thể chia sẻ với mình nhưng rốt cuộc tính cách và suy nghĩ của anh ấy không hề giống chị để mà có thể sẻ chia. Với lại, chị và chồng chị yêu nhau mấy năm mới cưới, bên nhau thường xuyên mà còn không hiểu nhau huống chi với người thứ ba chị chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ và tâm sự, vậy chắc gì anh ta hiểu chị hơn chồng chị?
Chẳng qua với người lạ chị tâm sự nhiều hơn so với tâm sự với chồng. Và sự thông cảm của người ngoài bao giờ cũng đem lại cho người ta một cảm giác được an ủi, cảm giác được người khác đồng tình với suy nghĩ của mình hơn so với sự chia sẻ, thông cảm của người chồng/vợ. Chị nên nhìn nhận vấn đề khách quan hơn một chút. Chồng chị không hoàn hảo, chị cũng không hoàn hảo, nên đừng thất vọng quá nhiều về chồng mình.
Nếu thật sự anh ta là người xấu xa hoặc không hợp nhau đến nỗi không thể chung sống được thì hãy ly dị kiếm người đàn ông khác và luôn nhớ rằng đừng bao giờ làm cho một người phụ nữ khác đau khổ. Chị thất vọng, đau khổ vì chồng không chia sẻ được thì cũng đừng trút sự đau khổ lên người đàn bà khác. Đó mới là con người sống có lương tâm và đạo đức. Nếu không chị còn xấu xa hơn cả chồng chị nữa. Nếu trường hợp người thứ ba không thể sống chung với vợ mình nữa, quyết định ly dị để đến với chị thì chị mới có quyền nắm lấy hạnh phúc đó.
Tôi mong những người ngoại tình, những người thứ ba hãy suy nghĩ thật chín chắn để đừng gây đau khổ cho người khác. Luật không cấm ly dị, con cái không cần hạnh phúc giả tạo, hãy ly dị khi không sống được với nhau. Đừng để mọi sự vỡ lở ra hoặc ly hôn xong rồi mới hối hận.
Cảm ơn vì đã đọc.