Từ: Nguyen Dinh Duong
Đã gửi: 22 Tháng Mười Hai 2011 4:20 CH
Gử Ngọc!
Đọc bài của các bạn, tôi đã hiểu được phần nào những lo toan của các bạn. Cuộc sống mà, ai cũng có nhiều mối quan tâm lo lắng, nào là chuyện của gia đình mình, bên nội ngoại, công ty, nhưng nhiều điều như vậy các bạn đã chia sẻ cùng ai, tâm sự cùng ai?
Liệu những việc các bạn đã và đang làm có thực sự giúp các bạn hạnh phúc hơn không? Đã bao giờ các bạn đặt mình vào vị trí của vợ hoặc chồng các bạn chưa? Các bạn có hiểu được cảm giác của đối phương chưa, hay các bạn cứ tự làm những gì mà mình cho là đúng, là hợp lý, là tốt với gia đình mình. Mình nghĩ thực sự là chưa đâu.
Bạn Ngọc à, tôi nghĩ chồng bạn nói về bạn có phần đúng đấy. Bạn thử nghĩ xem nếu chồng bạn đi làm như bạn, thì bạn sẽ ra sao, gia đình của bạn sẽ như thế nào? Tất cả đều cuốn vào vòng xoay của đồng tiền, của sự ham muốn về vật chất. Các bạn sẽ làm đến bao giờ?
Khi nào bạn có đủ "tiền dư để hàng tháng về quê có thể mua thức ăn ngon cho bố anh, sữa cho cháu anh, tiền giúp đỡ chị anh, rồi tiền đâu để xây lại ngôi nhà xập xệ khi mùa mưa sắp tới mà bố anh thì già yếu dễ bệnh tật. Nếu tôi không tối mặt kiếm tiền thì lấy đâu tiền cho anh ăn ngon, mặc đẹp, cà phê bao bạn bè”. Tiền rất quan trọng nhưng không mua được tất cả đâu. Hãy lo vừa thôi bạn, bạn hãy nhớ lại những thiên chức của người phụ nữ nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
Bạn Hòa thân mến, lúc này 2 bạn phải ngồi lại với nhau, cùng tâm sự chia sẻ cùng nhau về những lo toan của vợ bạn. Hãy là nơi để vợ bạn tin tưởng, dựa dẫm vào bạn. Nếu được bạn hãy dành thời gian tổ chức tiệc vào những ngày quan trọng của 2 bạn. Hãy gợi nhớ cho cô ấy về kỷ niệm của 2 bạn. Mình tin là cô ấy sẽ rất hạnh phúc và bất ngờ đấy, đi du lịch cũng là một ý hay. Lúc này thì cô ấy hoàn toàn thuộc về bạn rồi. Hãy là người thông cảm và chia sẻ cùng với vợ để làm người chồng thực thụ nhé!