Nhân đây tôi kể tường tận thêm để mọi người có thể hiểu rõ tình huống tôi gặp phải. Tôi và cô bạn cấp ba thường bị trêu là một cặp, nguyên nhân chủ yếu do tên tôi và cô ấy ghép với nhau thành một từ nghe rất thuận tai và cũng gần nhà nhau.
Cô ấy đi du học nước ngoài, sau đó định cư và lập gia đình bên đó, lần này về thăm người thân và họp lớp. Địa điểm họp cách nhà vài trăm mét nên tôi đi bộ đến. Tan tiệc tôi đi bộ về, cô ấy cũng như vậy nên chung đường, tuyệt đối không có chuyện ôn lại kỷ niệm cũ hay nói những lời đong đưa.
Câu chuyện như vậy mà có người gièm pha với vợ tôi, chắc họ cũng "thêm mắm thêm muối" nhiều nên vợ tôi cáu giận, khóc lóc (tính cách vợ tôi xưa nay vốn vậy). Tôi cũng hiếm khi lấy đó làm phiền, chỉ là sắp tới nhiều khả năng tôi được đề bạt vào vị trí mới, lo lắng sẽ có người mượn chuyện này tạo nên những ảnh hưởng không hay.
Gia đình tôi vốn luôn hạnh phúc. Tôi thích nghe nhạc vàng từ thời sinh viên, cũng thích trầm tư một mình. Tôi cũng giống bố ruột ở điểm không bao giờ than vãn nhưng hay thở dài, những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến luyến tiếc tính cũ cả. Vợ chồng tôi cùng cơ quan, cả ngày như hình với bóng, đi làm về nhiều khi cùng đi chợ nấu cơm, hờn ghen vào thời điểm này rất không cần thiết.
Tôi đã cố gắng thể hiện tình yêu với vợ để cô ấy vui vẻ trở lại, có điều trong lòng ít nhiều phiền muộn vì vợ chồng trong những thời điểm quan trọng nên cùng tiến cùng lùi, chứ mấy ngày qua tôi cảm giác như phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, từ cơ quan đến gia đình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.