Từ: Lê Trường
Đã gửi: 16 Tháng Sáu 2011 1:08 SA
Đầu tiên tôi xin được chia sẻ nỗi buồn của anh. Đêm nay là một đêm thật khó ngủ vì sáng mai là ngày con trai tôi sẽ chào đời và sẽ là ngày đầu tiên tôi được làm cha. Tôi thấy cảm xúc của mình thật khó tả, tôi nghĩ rằng con người đến với nhau là duyên nợ, như anh em, cha con, vợ chồng, trong cuộc đời này hai người có duyên gặp nhau, sống cùng nhau, chăm sóc nhau.
Cuộc đời này đã ban cho anh, cho tôi những đứa con. Tự dưng ta có nó, nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương và nó sẽ dần lớn lên, dần trưởng thành, rồi một ngày kia nó cũng sẽ lên VnExpress này đọc những tâm sự của tôi, của anh, của mọi người về cuộc sống đầy phức tạp này.
Đúng là có những niềm riêng làm sao nói hết, biết đâu đứa con này là sự ban phước của ơn trên cho anh. Tôi cảm nhận thấy điều đó anh Long à, anh đã thương nó và nó đã thương anh, hai cha con sẽ tiếp tục bước đi trên quãng đường dài phía trước. Mai này nó cũng sẽ có bà mẹ mới, sẽ yêu thương nó như anh yêu thương, và sẽ yêu thương anh như anh yêu thương đứa con không phải là của anh. Anh tin tôi nhé.
Tôi mong anh đừng suy nghĩ nhiều, có thời gian thì ghé qua thăm con ruột của mình, mai này lớn lên nó sẽ hiểu về cuộc sống và sẽ thông cảm cho ba mẹ. Chúc anh tiếp tục cuộc sống luôn lạc quan, nhìn về phía trước.