From: Thuong Vo
Sent: Thursday, February 17, 2011 2:50 PM
Đề tài ngoại tình thật là thú vị, đặc biệt chủ đề "Chồng tôi muốn có cả vợ và người tình". Mỗi người một quan điểm, gom lại có thể thấy có 2 nhóm chính: một nhóm phụ nữ mạnh mẽ, luôn khẳng định vị thế của mình và quyết không chịu thua kém so với đàn ông; còn nhóm kia gồm những phụ nữ cam chịu, đau khổ, thiếu tự tin, thiếu quyết đoán.
Thật ra thì có thể có thêm một nhóm thứ ba, đó là nhóm trung dung, cũng là nhóm hạnh phúc. Bạn hãy là người luôn giữ sự cân bằng trong mọi mối quan hệ, cho dù là tình yêu, hôn nhân hay quan hệ xã hội. Những trạng thái cực đoan đều mang đến đau khổ: yêu quá hoặc ghét quá, coi trọng quá hoặc coi thường quá, tự tin quá hoặc tự ti quá, đều là sự dính mắc đầy đau khổ.
Ngay cả trường hợp chị VTT cũng là biểu hiện của cực đoan, chị ấy quá tự tin, quá tự hào về bản thân và có phần hơi coi thường đàn ông. Có thể chị ấy từng có kinh nghiệm không tốt đẹp về đàn ông, trực tiếp hoặc gián tiếp. Có thể chính chị ấy từng chịu đau khổ vì đàn ông, hoặc chí ít thì cũng nhận những ảnh hưởng từ người thân có kinh nghiệm đau khổ vì đàn ông, cho nên mới trở nên mạnh mẽ quyết liệt đến vậy.
Thử hỏi, nếu bạn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ hạnh phúc, rồi lớn lên, yêu và kết hôn trong hạnh phúc ngọt ngào thì bạn có bao giờ nảy sinh ý tưởng phải làm một người đàn bà mạnh mẽ, bản lĩnh, độc lập, chinh phục đàn ông, sẵn sàng ngoại tình nếu chồng không tốt, và hàng loạt các ý tưởng quyết liệt đến vậy? Chị VTT có vẻ đã trở nên cực đoan để cân bằng với trạng thái bất mãn.
Dù ở cực đoan nào thì cũng đều là bị dính mắc, bị chi phối, và tất nhiên là khổ. Bạn chịu đựng một người chồng tệ bạc là khổ thì khỏi nói, nhưng nếu chồng bạn chưa có biểu hiện gì, mà bạn lại phòng thủ sẵn, thì cũng là khổ thôi. Có gì đâu, vợ chồng chỉ là hai người bạn thân, nếu yêu và tôn trọng thì ở với nhau, còn hết yêu hoặc hết tôn trọng thì đường ai nấy đi, ly dị đàng hoàng.
Chia tay mà giữ được tinh thần nhẹ nhàng, thanh thản mới thực sự là một người mạnh mẽ và có bản lĩnh. Chứ vừa có chồng vừa có bồ thì kinh hãi quá. Đàn ông ngoại tình đã bị lên án, đàn bà ngoại tình chẳng lẽ là tốt hay sao.
Tôi cầu chúc mọi người, nhất là phụ nữ, hãy luôn cân bằng trong tình yêu và hôn nhân, đừng quá yêu để rồi quá hận. Hãy xem tình yêu như cơn gió mát, hết rồi thì thôi vậy.