Em gì ơi, "vứt" cho anh một kg tình yêu đi, anh sẽ mang cho em một tấn hạnh phúc. Anh đã FA 29 năm rồi, vừa mới dậy thì năm ngoái, năm nay tính yêu một người mà tìm hoài không thấy. Anh thừa nhận là mình ngây thơ so với tuổi, và có lẽ sang năm tới sẽ trưởng thành luôn.
Về công việc, hiện anh làm tại Nhật, cuộc sống quanh năm bận rộn nhưng không mệt vì luôn luôn yêu đời mỗi sớm mai thức giấc. Sở thích của anh đơn giản lắm, sáng sáng chạy bộ ở công viên hít thở không khí trong lành, về tắm cái rồi đi làm. Cuối tuần tụ hội bạn bè uống với nhau cốc bia "chém gió", tối tối nghe vài bản nhạc. Lâu lâu thì đi đến một địa điểm mơi mới nào đó chơi. Nó đơn giản đến mức đơn sơ luôn em ạ.
Liệu có cô gái nào trên thế giới cần một thanh niên kiểu này không nhỉ? Có cơ hội nào cho những chàng trai bất hạnh kiểu này không nhỉ?
Em hãy đến và giúp trái tim này trưởng thành nhé. Yêu em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Van Jose.
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Mê Linh, Hà Nội
- Giới tính: Nam