From: Bình Dương
Sent: Monday, July 13, 2009 8:03 AM
Chào Mai,
Mình đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của bạn khi kể về cuộc đời bạn. Thật không có ai đau khổ hơn bạn. Sinh ra đã không được cái may mắn sống dưới mái ấm gia đình có cha, có mẹ. Từ nhỏ đã mất mẹ, mới 2 tuổi lại mất cả cha, rồi bà ngoại..., thực sự bạn đã sống trong sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Nhưng bạn vẫn có một nghị lực mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau của sự mất mát người thân.
Rồi cuộc đời đưa đẩy khiến bạn phải lưu lạc nơi đất khách quê người với một cuộc sống khó khăn vất vả. Bạn còn quá trẻ và ngây thơ, chính điều ấy đã khiến cuộc đời bạn thêm đau khổ và tủi nhục! Mình cảm thấy rất thương và đồng cảm với bạn. Mình thật sự rất khâm phục ý chí và nghị lực của bạn, dù thế nào vẫn phải sống.
Bạn đã có 2 đứa con khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng bạn vẫn nuôi chúng khôn lớn và bảo vệ con và muốn chúng ăn học nên người. Là một người mẹ, mình rất hiểu và đồng cảm với bạn về điều đó! Những đứa trẻ của bạn không biết cha nó là ai đã là một thiệt thòi lớn cho nó. Có lẽ sau này khi lớn lên chúng sẽ thấy rằng mình không có cha như những đứa trẻ khác. Coi như cha nó chết rồi có lẽ sẽ tốt hơn?
Nhìn lại mình, mình thấy mình hạnh phúc hơn bạn rất nhiều. Bố mẹ vẫn còn tuy họ không sống cùng nhau nữa. Bố mình đã có con với người phụ nữ khác chỉ bằng tuổi mình. Mẹ mình đau khổ đến nỗi như điên dại và có những hành động hủy hoại bản thân. Gia đình mình chắc cũng như những gia đình khác, vì xã hội bây giờ chuyện đàn ông ngoại tình, có vợ bé, con rơi bên ngoài là bình thường.
Bạn hãy liên lạc với chính quyền Việt Nam để được giúp đỡ và bạn có thể trở về quê hương để làm lại cuộc đời.
Hy vọng với sự giúp đỡ của mọi người, bạn sẽ có một công việc ổn định, nuôi những đứa con của mình khôn lớn và học hành nên người.
Hãy quên đi quá khứ đau buồn để làm lại một cuộc đời mới bạn nhé. Hãy sống thật tốt và đừng để mình phải quay lại quá khứ thương đau ấy. Mình tin rằng bạn sẽ vượt qua những khó khăn sắp tới, vì bạn đã vượt qua những khó khăn và đau khổ nhất rồi!
Bạn hãy tin rằng ở đâu đó vẫn có những người luôn quan tâm, ủng hộ bạn và 2 đứa trẻ với một tấm lòng chân thực.
Chúc Mai luôn mạnh mẽ và có sức khỏe để nuôi con. Hãy tiếp tục sống vì con Mai nhé. Chúc 2 cháu bé luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, chóng lớn và không làm mẹ buồn nhiều nữa nhé.