From: Hpvn Supply
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 11, 2006 10:50 AM
Subject: Gửi bạn Dang Van Khoi
Xin lỗi vì có thể những gì em viết ra đây sẽ khiến anh phiền lòng. Nhưng quả thực đọc những dòng tâm sự của anh, em cảm nhận được rằng "thật tội nghiệp cho chị ấy". Tại sao em lại nói vậy vì qua những gì em đọc được thì chị ấy đã cùng anh trải qua mọi gian nan vất vả trong hơn 10 năm. Vậy thế mà trong bài tâm sự của mình anh lại nói rằng "chỉ có anh yêu chị ấy thôi ư?".
Anh Khôi à, cũng là phận đàn bà, con gái với nhau, em muốn chia sẻ với anh một điều rằng đối với người con gái chúng em, yêu ghét rất rõ ràng anh ạ. Chỉ có yêu thì chúng em mới mong muốn sống và chia sẻ với người đàn ông mà mình yêu mọi khó khăn vất vả ở cuộc sống mà thôi. Và với chị ấy cũng vậy, chị ấy phải yêu anh vô cùng thì mới dám rời xa gia đình, bố mẹ, anh chị em để theo anh vào Nha Trang lập nghiệp.
Và cũng chỉ có tình yêu lớn lao mới khiến chị ấy có đủ nghị lực cùng anh vượt qua được mọi khó khăn trong những giai đoạn anh vất vả nhất. Một người con gái tuyệt vời như vậy thì anh còn đòi hỏi gì nữa hả anh Khôi? Có lẽ anh là người quá mải mê tìm kiếm trong con đường công danh, sự nghiệp của mình mà đã bỏ quên, đã không nhớ đến rằng chị ấy cũng là một người phụ nữ, cũng là một người đàn bà, do đó chị ấy cũng sẽ có những mong muốn, khao khát như bao người khác.
Chính vì vậy, sau hơn mười năm sát cánh buồn vui với anh, chị ấy được gì hả anh? Một gia đình hạnh phúc với những đứa con bé nhỏ đáng yêu? Một người chồng hết mực yêu thương quan tâm đến gia đình, vợ con hay chỉ là hai vợ chồng với những thành đạt về tiền bạc, sự nghiệp, ngoài ra không còn gì nữa?
Anh Khôi à, với những người phụ nữ chân chính, tiền tài, sự nghiệp của chồng, người yêu chỉ là một trong nhiều yếu tố đáng quan tâm thôi anh ạ. Vấn đề cốt lõi đó là một gia đình hạnh phúc anh ạ.
Chị ấy cũng thế thôi. Có lẽ sau hơn 10 năm sát cánh cùng anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn vất vả thì bây giờ có lẽ chị ấy đã mệt mỏi. Có lẽ chị ấy không còn đủ kiên nhẫn và kiên trì để cùng anh tiếp tục chiến đấu. Có lẽ chị ấy cần một gia đình nhỏ hơn.
Chính vì vậy, nếu anh yêu chị ấy nhiều như anh nói thì anh hãy bỏ ra một chút thời gian quý giá ngàn vàng của mình để tìm hiểu xem lý do chị ấy ra đi thực sự là gì? Và nếu chị ấy vẫn còn yêu anh thì anh hãy làm tất cả để "chiến đấu" giành lại chị ấy vì chị ấy là một phụ nữ mà thời đại hiện nay còn lại rất ít anh ạ. Vì em tin chắc rằng, trong hơn 40 còn lại của cuộc đời anh, anh sẽ không còn cơ hội để có được một người phụ nữ khác yêu anh như chị ấy đâu.
Cuối cùng, em kính mong anh chị luôn hạnh phúc.
Nếu có gì thì báo tin mừng cho em theo địa chỉ hongc8a1@yahoo.com nhé. Mong chờ tin vui từ anh đấy.