Có lẽ đọc xong tiêu đề anh cũng đoán được sự mạnh mẽ trong em, thật thì cũng có đôi chút khác những bánh bèo khá. Nói vậy không đồng nghĩa với việc em quá đàn ông đâu, đôi khi em cũng chảy nước mắt khi đọc một quyển sách hoặc xem một bộ phim.
Kỳ lạ thay những lúc yếu lòng như vậy lại chẳng ai có thể thấy, nên xung quanh em, mọi người vẫn nghĩ một mình em có thể chống chọi với đời. Dù có mạnh mẽ đến mức nào, những lúc mỏi mệt bỗng em cũng muốn bỏ hết liêm sỉ để hét lên rằng em cần một người cùng em tâm sự, nghe em kể hết về một ngày dài. Có lẽ, em đã cố gắng quá nhiều cho công việc, cho sự nghiệp nên em quên mất rằng mình cũng cần cố gắng để tìm cho chính bản thân một người đàn ông. Nếu ai đó hỏi em về típ người em muốn thì em sẽ chỉ gói gọn trong 3 chữ thôi: trưởng thành, chân thành và... yêu em.
Em thích động vật, thích các bạn nhỏ, thích đi du lịch, thích leo núi, thích huýt sáo,... kể ra thì em thích nhiều lắm, thích thêm anh cũng không vấn gì đâu. Anh có muốn cùng em thử một lần yêu, một lần ngông cuồng, một lần nổi loạn không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Nguyễn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ