From: Mèo Hồng - TPHCM
Sent: Friday, March 13, 2009 2:22 PM
Subject: Nhờ thư mục chuyển đến anh Hải trong bài: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng.
Anh Hải thân mến!
Đọc xong tâm sự của anh tôi chỉ không đồng ý với thái độ của vợ anh khi anh gửi tiền về quê cho mẹ anh thôi. Vì sống phải biết chia sẻ, nhất là đối với người thân của vợ chồng, còn thì…
Tuy hai người có xuất thân khác nhau, nhưng đều đã vượt qua được định kiến để đến với nhau. Những sinh hoạt hằng ngày của cô ấy mà anh đang lên án là sinh hoạt thường ngày của đám con gái thành phố chúng tôi, có đủ điều kiện thì làm, không có gì là xấu.
Các thôn nữ ở quê anh được bố mẹ yêu cầu "ngoan, làm việc chăm", còn các cô có nguồn gốc xuất thân như vợ anh thì từ nhỏ đến lớn bố mẹ chỉ có một yêu cầu là "ngoan và học giỏi" nên không giỏi việc nhà là bình thường (lúc quen nhau chắc chắn anh biết chứ). Cô nào cẩn thận thì trước khi lấy chồng sẽ trải qua 6 tháng học trong nhà văn hóa phụ nữ là có nền tảng cơ bản để quán xuyến công việc trong nhà.
Tuy nhiên lấy chồng xong, hai vợ chồng cùng đi làm từ sáng đến chiều mới về, các anh thường bảo đi làm cả ngày về mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi thì các cô cũng muốn thế (điều này các cô như vợ anh đang được hưởng cho đến khi lấy chồng). Nhưng bây giờ là vợ rồi thì phải quán xuyến việc nhà. Quán xuyến không nhất thiết là trực tiếp làm mà làm sao cho việc nhà nó xong nên vợ anh có thể trực tiếp làm hay nhờ dịch vụ.
Cô ấy yêu anh, chủ động trước và anh đã xem là phúc phận của anh vậy mà cứ như anh bị ép duyên ấy. Anh từ quê ra thành phố học tập, lập nghiệp và tạm thời có kết quả như vậy, nếu lúc đó có một cô thôn nữ chủ động tấn công liệu anh có bị ép duyên như thế không?
Anh lấy vợ có nguồn gốc xuất thân như thế, hai vợ chồng lại sống ở thành phố mà muốn vợ suy nghĩ và sống như các cô thôn nữ có cùng nguồn gốc xuất thân như anh hay sao? Vậy anh có vì nguồn gốc xuất thân của vợ anh mà suy nghĩ và sống như các chàng trai thành phố của chúng tôi không?
Tôi nghĩ chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua (là vợ chồng mà), cái gì khác nhau quá thì người này nên tôn trọng quan điểm của người kia, như vậy đỡ căng thẳng.
Vài lời cùng anh!