From: Minh Nguyen Thu
Sent: Saturday, March 14, 2009 9:13 AM
Subject: Gửi anh Hải
Kính chào các anh, chị và các bạn!
Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự trên VnExpress.net. Đúng ra mà nói tôi đã định gửi đến anh ý kiến của cá nhân tôi đến anh. Tuy nhiên tôi đã cùng một số đồng nghiệp thảo luận về trường hợp của anh và xin mạo muội đưa ý kiến thế này. Đọc tâm sự của anh tôi thấy cả vợ anh và chính anh đều ích kỷ. Điều đó âu cũng là lẽ thường của con người. Tuy nhiên tôi thấy người ích kỷ hơn lại chính là anh.
Tôi xin mạn phép chứng minh cho sự so sánh đó của mình.
1. Sự ích kỷ của vợ anh: Cô ấy đã ích kỷ, đã rất sai khi cảm thấy khó chịu những lúc anh muốn gửi tiền về cho mẹ anh.(1 điểm).
2. Sự ích kỷ của anh:
- Anh khó chịu khi cô ấy không thích làm việc nhà.
- Anh không thích cô ấy trang điểm đẹp, đi gội đầu ngoài hiệu.
- Anh tỏ thái độ với vợ bằng việc buồn chán, không muốn gần gũi. (Ít nhất là 3 điểm).
Tuy nhiên những điều tôi liệt kê ra cũng chưa thể hiện được gì nhiều ở con người anh. Theo tôi nghĩ anh còn là một người độc đoán, gia trưởng và cổ hủ. Ngày nay, việc phụ nữ có thể ngang vai với cánh đàn ông ở mọi lĩnh vực không còn xa lạ nữa. Việc vợ anh được sinh ra trong một gia đình khá giả, được sống sung sướng không phải là cái tội. Tội lớn nhất của cô ấy là không biết dung hòa, không biết bắt đầu thế nào khi bắt đầu một cuộc sống vất vả hơn, và cô ấy cũng chưa có sự cảm thông, chưa sống phải đạo làm con. Tôi không bênh vực cô ấy.
Tuy nhiên anh lại khác, việc anh không có được điều kiện tốt như vợ anh, không thể mua được nhà ở Hà Nội cho vợ con, không thể giữ cho vợ được hoàn cảnh sống quen thuộc là tại bản thân anh. Anh không có quyền bắt vợ phải hoàn hảo, phải tề gia nội trợ, phải kiếm được tiền, phải không được hưởng những nhu cầu bình thường của đa số phụ nữ hiện đại (trang điểm đẹp, thư giãn, gội đầu ngoài hiệu…) khi chính anh chưa hoàn hảo.
Tôi không có ý chỉ trích anh thế nhưng anh cũng nên nhìn lại bản thân. Tôi cũng là phụ nữ trong cuộc sống hiện đai, tôi có mức thu nhập ổn định và cao hơn mức thu nhập của chồng tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi may mắn lấy được một người chồng biết thông cảm, biết yêu thương vợ và hơn hết rất tâm lý. Chính chồng tôi là người đề nghị tôi nên ra ngoài hiệu gội đầu khi thấy tôi hơi chút mệt mỏi. Do vậy, vấn đề “hũ nếp” hay không đâu có quan trọng gì.
Tôi chỉ hỏi anh một câu hỏi nhỏ. Những lúc anh đề nghị gửi tiền về cho mẹ anh, anh đã bao giờ gợi ý biếu bố mẹ vợ anh một thứ gì chưa? Hay anh nghĩ rằng bố mẹ vợ sung sướng rồi thì không cần nữa? Tôi xin nhắc lại là tiền cũng không có ý nghĩa gì nhiều mà là chuyện đối nhân xử thế, biết yêu thương, lo lắng đến mẹ mình thì cũng phải nghĩ đến gia đình vợ.
Tôi thiết nghĩ anh nên suy nghĩ lại và nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan hơn và anh nên nói chuyện thẳng thắn với vợ anh một lần. Nói lại cho cô ấy về đạo làm con mà cô ấy và có thể cả bản thân anh vẫn còn khiếm khuyết.
Tôi xin chân thành gửi lời chúc cho vợ chồng anh sớm vượt qua sóng gió, mãi mãi hạnh phúc!
Trân trọng cảm ơn chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net đã giúp chúng tôi được mở mang tầm nhìn, được học hỏi để ngày càng hoàn thiện.
Trân trọng,
Minh Hương