Gửi em đơn xin tỏ tình!
Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi nói ra những lời này. Anh sắp xin em làm người yêu của anh đấy. Chắc em thấy lạ lắm vì chúng ta mới quen nhau phải không? Chính anh cũng cảm thấy khó hiểu lắm nhưng tình yêu vốn là cái gì đó không thể giải thích. Trong lúc cuộc sống của anh thật buồn tẻ và đơn điệu, mình anh bước đi trên con đường thì tình cờ đã bắt gặp ánh mắt của em, thật hiền dịu và ấm áp. Em vẫn còn xa xôi, khó nắm bắt với anh lắm. Vì anh biết, muốn có được em là anh phải chiến thắng biết bao người con trai khác. Nhưng tình yêu với em sẽ tiếp thêm cho anh sự tự tin. Vậy hãy cho anh một cơ hội em nhé, được nói thật lòng mình. Anh sẽ kiên trì chờ đợi câu trả lời từ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Luân Nguyễn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam