Lại một mùa cúc họa mi về với Hà Nội và cũng là dấu hiệu của mùa đông. Bước một mình dọc theo con phố nhỏ về nhà sau một ngày làm việc; giữa cái se lạnh của phố phường những ngày chớm đông, bất chợt trong lòng tôi có thật nhiều cảm xúc.
Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Trung (Thanh Chương, Nghệ An) trong một gia đình có 4 thành viên: bố mẹ, tôi và em trai.
Suốt những năm sinh viên của trường đại học luật Hà Nội, tôi chỉ chú tâm vào việc học. Thời gian đó tôi luôn nghĩ: phải phấn đấu học tập để sau này ra trường có công việc ổn định. Thế nên tôi chẳng yêu ai, chưa từng "vắt vai" mối tình nào. Đến hiện tại, khi đã đi làm (tại Hà Nội), hội chị em thân thiết hồi đại học lần lượt theo chồng, nhìn lại có lẽ đã đến lúc mình nên tìm "một nửa" yêu thương để đồng hành trong cuộc sống.
Người xung quanh nhận xét tôi sống nội tâm, tình cảm, hiền lành và tốt bụng. Nhược điểm là dễ khóc và suy nghĩ nhiều.
Trong nhịp sống hiện đại, giữa nhiều cô gái với những tính cách, quan điểm sống, nhận thức về các vấn đề trong cuộc sống khác nhau, tôi quá giản dị, chân phương. Đôi khi, tôi thấy mình giản dị đến quê mùa, từ mái tóc đến cách ăn mặc. Không ít lần tôi tự hỏi: giản dị quá liệu có tìm thấy nửa yêu thương chân thành?
Tôi rất kỷ luật với bản thân và có quan niệm: dù cuộc sống hiện đại đến đâu, vẫn cần giữ gìn những giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Bởi vậy, mong bản thân có đủ nhân duyên để tìm thấy chàng trai hội tụ 3 phẩm chất: chân thành, chung thuỷ, sống đạo đức (trước hết là đạo hiếu với bố mẹ). Với tôi, chỉ bấy nhiêu thôi đã cảm thấy quá hạnh phúc. Tôi thuộc tuýp người dễ bằng lòng với những gì đang có, không bị cám dỗ vật chất hào nhoáng bên ngoài tác động đến suy nghĩ, sự nhìn nhận và việc tìm nửa yêu thương.
Giữa biển người, tìm được bạn đồng hành chung bước suốt cuộc đời không phải dễ. Cũng chính vì vậy mỗi chúng ta mới cần nỗ lực và cố gắng để kiếm tìm hạnh phúc giản dị. Sau nhiều lần suy nghĩ và đắn đo, tôi quyết định viết những dòng chia sẻ này lên chuyên mục Hẹn hò để tìm câu trả lời cho câu hỏi: bao giờ tình duyên tới?
Rất hy vọng nhận được hồi âm của quý độc giả, đặc biệt là các chàng trai đến từ miền Trung hoặc Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người luôn khoẻ, vui và hạnh phúc mỗi ngày.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: SUNNY
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ