Hơn tháng nay, bác dâu tôi xuống nhà cha mẹ tôi ở. Lúc đầu, bác nói do vợ chồng cãi nhau nên xuống chơi vài ngày. Bác đưa cả mấy đứa cháu của mình xuống ở chung. Đến giờ, vợ chồng bác hết giận, đã nói chuyện bình thường.
Qua tìm hiểu tôi biết bác đang thiếu nợ nên xuống nhà tôi ở. Các cháu của bác nói chuyện ồn ào, mở tivi xem suốt ngày. Chị em tôi cảm thấy bất tiện vì trước giờ nhà không có trẻ con, quen với không gian yên tĩnh. Tiền ăn uống, điện do cha mẹ tôi lo hết. Xưa nay, gia đình tôi và bác rất ít qua lại với nhau, bác cũng chưa nói khi nào sẽ về nhà.
Cháu họ tôi nghỉ hè sang chơi, bác tỏ ra không thích, hay la chúng. Tôi nghĩ nếu đến nhà anh em ở, thì nên đến một mình, đừng dắt con cháu theo. Sinh hoạt của mỗi gia đình khác nhau, đến nhà người quen ở đã là bất tiện cho họ, còn dắt theo người khác, trong khi đó ăn uống, sinh hoạt do chủ nhà lo. Cha mẹ tôi không thể nói vì ngại. Sau giờ làm, tôi không muốn về nhà vì cảm thấy khó chịu, nhà đông người. Tôi không biết suy nghĩ của mình có ích kỷ không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Xin cảm ơn.
Liên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.