Tôi 29 tuổi, bạn gái 28, chúng tôi đều có công việc ổn định. Tôi và bạn gái quen nhau được gần 3 năm. Tôi rất yêu thương và chiều chuộng em. Do tính chất công việc nên đôi khi tôi phải chịu nhiều áp lực, nhiều lúc bị stress dẫn đến đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, không thoải mái.
Gia đình bạn gái tôi khá giả nên thoải mái trong chi tiêu và rất được cưng chiều. Em có tính cách cứng rắn, đôi khi nóng nảy, hoạt bát và có chủ kiến, trái ngược với vẻ yếu đuối, nũng nịu bên ngoài. Việc gì em đã quyết định thì sẽ cố gắng làm đến cùng, dù có bị phản đối. Trong thời gian quen nhau, em rất tự chủ về tài chính, các khoản tình phí của cả hai khi hẹn hò, em đều chủ động chia sẻ với tôi. Tôi và em đều yêu nhau thật lòng, cùng cố gắng và vun đắp.
Cách đây vài tháng, em chia tay tôi vì lý do nhiều lần khi cãi nhau tôi hay nặng lời với em. Thời gian chia tay, em quen một anh đồng nghiệp, nhưng em thừa nhận với mục đích là để quên được tôi, chưa bao giờ đi quá giới hạn và đã chấm dứt vì tôi quan trọng hơn. Còn tôi chưa bao giờ có ý định kiếm người thay thế em trong thời gian đó. Tôi rất buồn nhưng vì thương em nên tôi đã chấp nhận quay lại.
Nhưng bố mẹ tôi cũng biết chuyện nên quyết liệt phản đối, phần vì lo con trai mình sẽ bị "cắm sừng" nếu có trường hợp cãi vã xảy ra sau này, phần vì không có ấn tượng tốt do tính cách của bạn gái và do em cương quyết không muốn làm dâu vì không thoải mái khi ở chung, sợ sẽ xảy ra xích mích giữa mẹ chồng nàng dâu. Tôi thực sự không biết có nên tiếp tục mối quan hệ với bạn gái nữa không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hùng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.