Tôi 28 tuổi, bạn gái 23; tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, còn em là người Hà Nội. Chúng tôi chính thức yêu nhau được 5 tháng, sau một thời gian tôi theo đuổi. Tôi mến em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ khi yêu nhau đến giờ chúng tôi chưa từng cãi vã hay giận nhau. Tôi rất yêu em và làm mọi điều tốt nhất có thể với em, em cũng vậy. Sau một thời gian yêu nhau, em nói cho tôi biết nhà em không thích người tỉnh lẻ, tư tưởng đó đã ăn sâu nên khó thay đổi cách nhìn phiến diện đó được. Có lúc em chỉ ước tôi không phải sinh ra ở đó. Rồi em lại nói sau này kiếm tiền rồi 2 đứa bỏ đi thật xa, đến một nơi chỉ có 2 người biết. Tôi không đành lòng để em mang tiếng bất hiếu, không muốn con cái sinh ra không có ông bà tổ tông, không muốn làm nặng thêm tư tưởng phiến diện của gia đình em về quê hương mình.
Tôi định năm nay vào nhà em chơi, em sẽ công khai mối quan hệ này. Cách đây mấy hôm, mẹ em biết chuyện, hết sức ngăn cản. Em đã tâm sự với tôi, không biết phải làm như thế nào vì rất yêu tôi. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã nói tạm dừng liên lạc một thời gian để em có những quyết định đúng đắn hơn trong việc này, nếu hai người quyết tâm đi đến cuối con đường thì từng bước vượt qua khó khăn trước mắt. Chúng tôi rất yêu nhau và không muốn sau này sống thiếu nhau. Tôi làm thế không biết có đúng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Huy
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.