Tôi 23 tuổi, bạn trai 25, yêu được hơn năm, thấy khá hợp nhau và có dự tính kết hôn. Gần đây, anh kể với gia đình về tôi và hoàn cảnh của tôi, rồi xin bố mẹ cho cưới. Nhưng khi nghe đến hoàn cảnh gia đình tôi, bố mẹ anh một mực phản đối, cũng không cho đưa tôi về ra mắt. Gia đình tôi nghèo, bố mất sớm, tôi đang ở với mẹ và cậu em họ. Tôi nghĩ chuyện của gia đình sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời mình, vì cuộc đời tôi sau này là do bản thân lựa chọn.
Anh nhờ mẹ khuyên bố, nhưng mẹ anh cũng không đồng ý và cấm chúng tôi liên lạc. Anh cố gắng nói chuyện và xin bố cho phép kết hôn thì ông cáu, quát mắng và cấm anh quen tôi. Ông nói luôn là "Nếu mày bỏ đi thì đừng bao giờ nghĩ có thể quay lại ngôi nhà này". Chúng tôi rất buồn, đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến việc chia xa. Chúng tôi đang tuyệt vọng và bế tắc, yêu nhau thật lòng và muốn bên nhau nhưng chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Liên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.