Tôi và bạn gái quen nhau gần một năm, trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn vượt qua và đang hạnh phúc bên nhau. Tôi rất yêu và xác định tiến tới hôn nhân trong năm nay, trớ trêu thay, trước ngày lễ tình nhân tôi thấy bạn gái có một số biểu hiện đáng ngờ nhưng tôi không nói gì. Đến dịp lễ Valentine chúng tôi vẫn hạnh phúc cho đến khi tôi rủ cô ấy đi dạo buổi tối, không quên kèm theo một món quà. Cô ấy nói vào ngày này thường tụ tập đi ăn uống với bạn bè, tôi không cần quá coi trọng, cứ như ngày bình thường thôi. Tôi vui vẻ và dặn em đi với bạn cho vui nhưng trong lòng đầy nghi ngờ.
Tối tôi đứng ở một góc trước hẻm nhà em, thấy em đi bộ ra chứ không phải đi xe máy như bình thường, đầu hẻm có chiếc xe hơi vừa tới và em đứng bên hông cửa. Một người đàn ông bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa cho em. Tôi biết linh cảm của mình đã chính xác, theo sau xe và thấy 2 người bước vào rạp xem phim như một cặp tình nhân đẹp đôi. Lúc cô ấy bước xuống xe, tôi để cho cô ấy thấy tôi, sau đó tôi về và cô ấy tiếp tục vào xem phim. Sau đó cô ấy nói đó là thử lòng tôi xem thái độ tôi như thế nào, không hề giải thích danh tính của người kia, vẫn thản nhiên xem phim đến hơn 10 giờ khuya. Tôi còn yêu cô ấy nhưng tình yêu giờ đầy sự nghi ngờ khiến tôi không thể tiếp tục. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Hoài
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.