Tôi từng yêu người đó rất lâu, đủ lâu hơn những người đàn ông trước, vì vậy tôi từng chờ anh đủ lâu để sau đó cảm thấy tuyệt vọng. Tôi yêu anh 2 năm, chờ đợi cho đến giờ là gần 3 năm. Chuyện chẳng có gì nếu như trong khoảng thời gian chờ đợi đó tôi không thể liên lạc với anh. Tôi tự ru ngủ mình với đủ thứ lý do, rằng 2 năm anh không thể liên lạc thì chỉ có thể đi tù. Sau này theo một nguồn tin tôi biết được anh sống khá tốt ở một phương trời mới. Tôi lại tiếp tục nhắn tin cho anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Theo các bạn, tôi nên tiếp tục chờ như một cô gái chung tình hay bỏ cho xong?
Điệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.