Từ: Phong Linh
Đã gửi: 14 Tháng Mười Một 2011 12:36 SA
Gửi anh Minh!
Em muốn hỏi anh có còn yêu vợ? Anh còn muốn đi bên vợ đến cuối cuộc đời? Nếu câu trả lời là “có” thì anh đừng bao giờ làm điều gì có thể khiến chị đau khổ và mong chờ sự vị tha của chị dành cho anh.
Khi anh đã xác định rõ ràng rằng anh muốn giữ hạnh phúc gia đình, hãy dứt khoát với cô gái kia. Chấm dứt mọi trường hợp gặp gỡ ngoài công việc với cô ấy, kể cả liên lạc bằng bất cứ hình thức gì. Có thể anh nghĩ rằng cô gái đó còn trẻ, anh không muốn để lại vết thương lòng có thể gây ảnh hưởng không tốt cho tương lai cô ấy sau này.
Nhưng nếu bắt buộc phải tổn thương một trong hai người, vợ anh, người phụ nữ bên anh gần 20 năm, ở bên anh, yêu anh từ khi anh chẳng có gì và sẽ đi với anh đến cuối cuộc đời và cô gái kia, người anh biết hơn một năm, yêu con người thành đạt chín chắn của anh hiện tại và chẳng dành cho anh được điều gì ngoài tình cảm, mà còn chưa biết sâu sắc, chân thành đến đâu, hẳn là anh biết nên lựa chọn thế nào.
Em cũng bằng tuổi cô gái đó. Những người con gái mới bước ra đời như bọn em, thấy những người đàn ông thành đạt, chín chắn như anh thì mơ ước cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bản thân anh nghĩ gì về người con gái biết người ta có gia đình rồi vẫn cố chen ngang vào? Có thể anh đang có tình cảm với cô ấy nên thấy ở cô ấy toàn điều tốt đẹp.
Nhưng không chỉ riêng em, mọi người đều thấy người con gái đó thật tham lam nên thấy thứ tốt đẹp thì thèm muốn và không phải của mình thì giành giật, bất chấp đạo đức và nhân phẩm chứ không phải vì cô ấy yêu anh đến mù quáng đâu. Với độ tuổi của anh, hẳn là anh cũng từng trải và biết suy nghĩ. Có lẽ do đang rung động nên anh không nhận ra thôi.
Hơn nữa, con người không ai hoàn hảo, kể cả chị ấy lẫn bản thân anh. Anh nói không tâm sự với chị vì chị quá vô tư. Nói cách khác, chị ấy có điểm không như bản thân anh mong muốn. Anh cũng vậy thôi, không phải người chồng hoàn hảo hoàn toàn đối với chị ấy. Nhưng khi đã lựa chọn, nên học cách bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có, bởi nó thuộc về mình.
Có thể những tâm sự của anh, chị ấy không chia sẻ được như anh mong muốn, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ giúp đỡ anh hết khả năng theo cách của chị. Đôi khi chỉ đơn giản là anh đang gặp bế tắc trong công việc, chị không thể giúp anh giải quyết nhưng có thể khiến anh thả lỏng, nghỉ ngơi một lúc và tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cố gắng. Hãy mở lòng với người phụ nữ gần bên anh nhất và đồng hành cùng anh cả cuộc đời.
Thành thật mà nói, em không hiểu sao đàn ông đều tự cho mình quyền đi tìm những điểm mà vợ họ khuyết thiếu ở những người phụ nữ khác mà không hề biết rằng bản thân họ cũng đâu phải người hoàn hảo. Nếu những người vợ cũng đi tìm những điều họ muốn nhưng chồng họ không có ở những người đàn ông khác thì tình yêu, hôn nhân, gia đình sẽ trở thành thứ gì nữa.
Chúc anh sớm lấy lại sự bình yên trong tâm hồn và gia đình.