Không biết phải trải qua bao nhiêu cô đơn nữa mới tìm thấy được nhau. Hạnh phúc mà ai cũng đứng im thì ai đi tìm Thôi để em tìm anh vậy. Một bài viết không đủ để nói hết về một người nhưng cũng đủ để lại ấn tượng cho ta tìm thấy nhau.
Em rất coi trọng giá trị đạo đức và sự thủy chung, khá năng động, hoài bão và chân thành. Người ta có thể yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, mến em ngay từ lần đầu gặp gỡ và nói chuyện vì em đáng yêu và dễ gần mà (cười).
Thầy em bảo, người đàn ông nào muốn đến bên em phải thực sự chững chạc, từng trải thì mới hiểu được một người như em. Em là cô gái có thể làm mọi thứ mà không cần anh, nhưng em không thể làm một thứ mà không có anh đó là tạo nên một tổ ấm gia đình.
Em năng động, hướng ngoại nhưng lại thích những điều đơn giản nhất, đó là nấu những bữa cơm cho anh và các con. Sáng sớm cả gia đình cùng chạy bộ, chơi thể thao, cuối tuần cùng nhau xem phim và tìm tiếng nói chung để nuôi dạy các con.
Em đặc biệt yêu trẻ con và luôn có một nguyện vọng là nếu sau này có đủ điều kiện, em sẽ xin thêm con nuôi. Em muốn cùng anh làm từ thiện. Với em cuộc sống chỉ cần biết đủ nhưng không có nghĩa là không cùng nhau cố gắng.
Xa gia đình từ nhỏ và em cũng không có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, em phải gồng mình chống chọi với giông bão đã quá mệt rồi. Em cần anh đến, mang nắng ấm mùa xuân, xua tan giông bão và làm mùa đông của em ấm áp.
Anh biết đấy, em thích trẻ con mà nên nếu anh từng trải qua đổ vỡ cũng không sao, con anh cũng là con em. Em có quan niệm rằng, mỗi nhân duyên đến với mình đều có lý do, có thể là duyên nợ kiếp trước nên với em mọi thứ đều rất an nhiên.
Chắc anh đang đọc và thắc mắc, đây là cô gái thế nào nhỉ? Nếu anh tự tin có thể chinh phục được em, hãy làm điều đó đi, thực ra em cũng dễ lắm, chỉ có điều dễ với mình anh thôi.
Trong tưởng tượng của em, anh là người đàn ông cao lớn để che chắn được cho gia đình mình. Anh cũng yêu thể thao, thích du lịch và nấu ăn như em. Thích cũng nhau nghe một bản nhạc, nhâm nhi ly rượu vang, rồi dang tay cho em vùi đầu vào ngủ một giấc, chắc chỉ được như thế khi chưa có con thôi anh nhỉ (cười). Anh sẽ mắng té tát mỗi khi em làm gì sai nhưng sau đó lại xin lỗi chỉ vì thấy thương em. Phải là người đàn ông có chí lớn, có đạo đức, có học thức (không phải bằng cấp)... Em biết làm đàn ông rất khổ nên em sẽ ở phía sau cùng anh đương đầu với mọi thứ.
Tên em thì anh có thể gọi bất cứ tên nào anh thích, miễn là chỉ dành để gọi em. Em tuổi Quý Dậu, cái gì cũng được chỉ có tính kỳ thị tuổi tác là hơi thái quá nên nếu anh sinh năm 1987, 1990 chắc chắn không thuộc về em. Em xin lỗi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ