Mỗi sáng thức dậy em vẫn luôn mỉm cười khi nghĩ về 27 mùa xuân xanh trôi qua với rất nhiều trải nghiệm. Sóng gió có, hạnh phúc có, khám phá nhiều điều thú vị về cuộc sống qua những chuyến du lịch ngắn ngày, cô đơn và tổn thương từ một vài mối tình đã cũ cũng có. Sau tất cả là cảm giác bình yên và ngập tràn hy vọng mỗi ngày thức dậy được thấy anh cũng bình yên như thế.
Em không muốn nghĩ mình không còn trẻ nhưng thật sự đã qua cái tuổi có thể nũng nịu xưng là "bé" với anh như lúc còn teen rồi. Em tự tin là khi sánh bước bên anh không để ai phải bàn tán không hay. Em biết nấu ăn, đang làm công việc văn phòng (nhưng không liên quan nhiều về giấy tờ), vui vẻ, không đua đòi, xem trọng tình cảm, xác định lâu dài. Hy vọng anh cũng sống tại TP HCM, có thể cao hơn 1m7, biết chơi thể thao xíu thì càng tốt để khỏe mạnh, có công việc ổn định bởi vì kinh tế vững thì ít nhất em hay gia đình nhỏ của chúng ta sau này cũng sẽ không trở thành áp lực đè nặng lên vai anh.
Mong muốn của em bao lâu nay là tìm thấy người thực sự yêu mình và mỗi ngày cùng bên nhau, vun vén cho gia đình, chăm lo cho cha mẹ, chia sẻ vui buồn của cuộc sống. Chỉ là trong xã hội này và ở độ tuổi này thì việc tìm một người vừa tốt mà vừa yêu mình, mình cũng yêu người đó thì hơi khó. Có khi tìm ngỡ như được rồi lại vì lý do nào đó để vuột mất đi. Em mong khi gặp anh và sau một thời gian tìm hiểu anh sẽ là người mà em thực sự đang chờ và em hứa sẽ trân trọng từng ngày nếu chúng ta chung chí hướng và muốn đi cùng nhau. Hẹn gặp anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ly Lê
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ