Em soạn thư này vào một ngày Hà Nội mưa dầm. Dường như mưa làm người ta tâm trạng hơn, nhiều suy nghĩ hơn. Đặc biệt với em vừa tiếp nhận một công việc mới với nhiều khó khăn thử thách, em cũng đã thấm mệt sau nhiều cố gắng. Nhưng với tính cách của em thì điều em muốn là chinh phục nó chứ không phải là từ bỏ.
Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ không cần ai nhưng sau tất cả, em muốn tìm anh. Người đó biết cách lắng nghe, điềm tĩnh, đủ kiến thức để có thể cho em lời khuyên, định hướng. Vì thế em quyết định viết thư tìm anh giữa Hà Nội nhỏ bé này.
Đọc tới đây có thể nhiều người sẽ nghĩ một người cộng sự, một chuyên gia sẽ phù hợp với em hơn. Nhưng đó tất cả đều là không đúng đối với bản thân em. Xung quanh em có nhiều người nhưng với tính cách của em, em sẽ kể những chuyện cá nhân của mình cho người mà em muốn kể nhất. Người mà em chắc chắn rằng họ không thấy phiền về em, và em cũng không thấy rằng mình đang làm phiền họ. Người mà thấy rằng những khó khăn của em chỉ là nhỏ. Bởi vì em không muốn mình là gánh nặng của họ. Người đó chính là anh - một người yêu, một người chồng, người mà em đang tìm.
Em cũng biết lắng nghe, quan tâm người khác nhưng lại là người không biết nói những câu ngọt ngào. Nếu anh ốm, em sẽ mua thuốc cho anh, nếu anh làm khuya em có thể pha sữa cho anh, anh đi làm về muộn em có thể chờ cơm anh.... Em cũng là người biết san sẻ. Nếu kinh tế anh đủ lo cho những điều thiết yếu của gia đình, em sẽ giảm công việc lui về chăm sóc gia đình. Nếu như phải hai người mới lo đủ chi tiêu kinh tế thì em sẽ chăm chỉ làm việc. Nhưng anh nhất định phải biết phấn đấu đấy nhé, vì trụ cột gia đình mà phải không anh.
Qua những gì em viết em không biết mình có phải là đã quá kén chọn hay không. Nhưng em hy vọng qua những gì đã chia sẻ, em sẽ tìm được anh giữa Hà Nội này, một người đồng cảm với những gì em viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Smile
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ