Gửi anh - chồng tương lai của em,
Em sinh ra ở Quảng Ngãi, hiện lập nghiệp và định cư tại Bình Dương. Gia đình em có 5 anh chị em và rất hòa thuận. Có thể anh sẽ hơi bị "ngợp" khi ghé nhà vì đông người và ai cũng lầy lội. Với em, gia đình là chốn bình yên nhất, các anh chị vừa là anh em, vừa là bạn bè. Anh cũng đừng bất ngờ khi gần như cuối tuần nào các anh chị em cũng tụ tập và nâng nước ngọt giải sầu (cười).
Em 31 tuổi, là single mom, sống với con trai 5 tuổi. Làm mẹ đơn thân là lựa chọn dũng cảm nhất với em. Em từng nghĩ, phải chăng những đau lòng đã qua là dự cảm cho những niềm vui đâu đó ngoài kia mà ở đó có anh đứng đợi em. Một người xuất hiện chỉ để em biết mọi điều trải qua đều xứng đáng, xứng đáng cho một cái kết thật đẹp sau này.
Cuộc sống của em rất đơn giản, xoay quanh kiếm tiền, chăm con, vui vẻ bên gia đình, chăm sóc vườn rau, bơi lội hay yoga. Em rất được lòng tụi nhóc và các cô chú lớn tuổi, nên anh đừng bất ngờ nếu sau này con cháu anh hay ba mẹ thương em hơn anh nhé (cười).
Em không xinh cũng chẳng màu mè, em chân chất thuần nông nhưng tư tưởng hiện đại. Với em cuộc sống này càng đơn giản càng tốt. Em mong anh và em sẽ sống thật với nhau, không gắng sức lấy lòng, không che dấu khuyết điểm, mình cứ thoải mái làm một người không hoàn mỹ anh nhé.
Em muốn tìm anh - một người sống giản dị và có phần đơn giản như em, nếu anh biết sửa điện nước trong nhà càng tốt. Em mong được cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và mong anh đừng bao giờ dối em. Em không ngại anh có con riêng vì em nghĩ, dù là vợ mới vợ cũ, chồng mới chồng cũ, con anh con em hay gì đi nữa, nếu chúng ta cùng đặt lợi ích của những đứa trẻ lên trên hết, tự nhiên chúng ta tìm được sự đồng cảm và có sợi dây gắn kết. Em tin với tụi nhỏ, chỉ cần đủ yêu thương, các con sẽ yêu thương mình.
Em đã không còn ngây thơ với những trò chơi tình yêu sớm chiều. Tình yêu trong em không vì vài câu hẹn thề mà tạc dạ, không vì cái ôm chiếc hôn mà thổn thức. Nếu anh yêu em, hãy kiên nhẫn đôi chút, đừng hỏi vì sao em không thể tin anh, không thể dễ dàng cho anh một mở đầu. Với em, hạnh phúc như viên ngọc dễ vỡ, một lần có được, em sẽ nguyện lòng trân trọng. Em sẽ vì anh học cách yêu thương lần nữa, vì anh mà trở thành một người vợ lần nữa.
Nếu anh đọc được những dòng này và thấy phù hợp, hãy liên lạc với em nhé. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống có anh, có em, có con, con của em, con của chúng ta sau này, cứ bình yên mà hạnh phúc, được không anh?
Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Happy Smile
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ