Tháng 10 đến rồi sao vẫn chẳng thấy anh đâu, Sài Gòn này giấu em kỹ quá. Tháng 10 tặng em một ngày gọi là sinh nhật, cũng tặng thêm 2, 3, 4 rắc rối không kém phần long trọng. Tháng 10 biết nhà em dột lại còn làm mưa rất to, em thức dậy vừa tát nước vừa mơ màng hát một câu hát cũ. Trong câu hát của em, giá mà anh có mặt...
Tháng 10 đón em ngoài phố với bao la là ngập. Triều cường lên và kẹt xe lộng lẫy lúc chiều tan tầm. Tay một lần lên ga thì chân ba bốn lần đạp thắng, nhích tới đèn xanh, đèn xanh lại đỏ, em cứ chạy loăng quăng trên chiếc xe nhỏ nhỏ. Em chở nửa trái tim đi nhặt mặt trời. Nửa trái tim kia còn neo lại, phập phồng, đợi anh...
Tháng 10 hoặc là bất kỳ tháng năm nào trên đời này, có lẽ vẫn sẽ cứ bộn bề đến mịt mù như thế? Anh có mệt chưa? Anh à, em nghĩ rằng trên đời này chẳng có năm tháng nào là bình yên. Chỉ là, nếu có một người ở bên cùng gánh vác, tháng năm của kiếp này may ra sẽ bình lặng, đồng ý không anh? Em vẫn biết là viết ra những gạch đầu dòng để tô vẽ bản thân thì sẽ thật là nông cạn, nhưng mà vẫn phải viết để anh có thể hình dung đôi chút về em. Em cao 1m6 và mong manh, em nghĩ là nếu anh cao, vững chãi thì chắc mình sẽ đẹp đôi lắm. Em thích, rất thích đi giày thể thao trắng, sẽ cực kỳ bị thu hút nếu bắt gặp anh cũng đi giày thể thao trắng với áo sơ mi trơn. Em rất thích yên tĩnh, công việc marketing online của em cũng yên tĩnh vừa đủ, quanh năm không cần gặp bất cứ người nào và cũng không gặp được bất cứ một người nào vì công việc luôn.
Em thích trồng cây, thích đọc sách: tâm lý, triết học và thơ văn. Em thích sách đến mê mệt, nên anh sẽ phải chuẩn bị tâm lý để bao dung cho những lần em thức nguyên đêm đọc sách, hoặc dành hết các buổi tối để theo học tâm lý và triết học chuyên ngành. Tinh thần sống em theo đuổi là đầu óc có tiền nhưng trái tim lại không yêu tiền, nên khuyết nặng nề là em dễ cảm thương, dễ dàng mang công mang của đi giúp người khác, và cũng không thiếu những lần mất hết niềm tin vào con người vì bị lừa cách ngoạn mục. Tuy vậy, mục tiêu sống vẫn là chỉ tích lũy vừa đủ để duy trì một cuộc sống giản dị và đảm bảo là đã đủ mong cầu, không mơ màng kiểu "một túp lều tranh hai trái tim vàng", em thực tế nhưng không thực dụng. Cuộc sống của em độc lập không phụ thuộc vào bất kỳ ai, sống nội tâm và khuyết điểm tiếp theo là nhà cửa lúc nào cũng phải cực kỳ gọn gàng sạch sẽ đến phát ghét.
Em dài dòng quá rồi, kết ở đây vì em sẽ không gạch những gạch đầu dòng rằng anh phải thế này và phải có thế nọ. Vì em nghĩ rằng tìm một con người chứ đâu có phải là chọn hàng hoá trên kệ để mà gạch đầu dòng theo những tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5. Khi dùng những gạch đầu dòng để đánh giá một con người thì thật là vội vàng và thiếu kính trọng, chúng ta biết đâu khi biết nhau rồi mới chợt nhận ra bản thân mình lạ lẫm. Nếu anh đọc được những dòng thư này thì: "Anh à, tháng 10 đến rồi, anh nhắn nhủ gì em không"?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mưa
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ