Hy vọng anh ở đâu đó sẽ đọc được bài viết này và tìm thấy em.
Em là một cô văn thư, tính tình bên ngoài sôi nổi nhưng về nhà lại ít nói, dành nhiều thời gian đọc sách, lướt web, xem phim. Nên nếu anh có chơi game, đá bóng, em cảm thấy cũng không thành vấn đề. Mỗi người đều có sở thích riêng mà, phải không anh?
Một ngày của anh trôi qua thế nào? Em thì làm việc ở công ty tới tối mịt mới về đến nhà, có thể hẹn hò với nhau vào mỗi cuối tuần em thấy cũng vui rồi. Khi nào lập gia đình, mình cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc con nhé. Em muốn dành nhiều thời gian rảnh rỗi để cùng anh đi du lịch, xem hòa nhạc và những việc mà anh thích. Mình cùng sống chung thủy, hạnh phúc, vui buồn hoạn nạn có nhau nhé anh.
Em nghĩ để có thể duy trì một gia đình bền vững, công việc và thu nhập của cả hai phải tương đối tốt và ổn định, em hy vọng anh là người biết cầu tiến để chăm lo cho gia đình. Cãi nhau về tiền bạc em thấy không nên và không đáng.
Em là người không hay hờn giận vì những việc vu vơ, không tính toán chi ly với gia đình và người thân. Nếu anh cũng vậy, mình rất hợp nhau.
Em không thích yêu xa nên nếu anh sống và làm việc tại Sài Gòn, mình có thể có nhiều cơ hội tìm hiểu.
Và điều cuối, em mong anh thông cảm, em bị suyễn nên em không chịu được mùi thuốc lá. Hẹn gặp anh vào một ngày Sài Gòn đẹp nắng nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ