Em quê ở miền Tây, Tiền Giang ấy. Nếu có thể, cuối tuần anh có muốn cùng em về quê chơi, cùng thăm nhà em, cùng vượt qua quãng dài của quốc lộ 50? Em thích cuộc sống giản dị, hài hòa giữa cay đắng ngọt bùi. Anh có thích một cô gái lạc quan không? Mọi điều tốt sẽ đến nếu mình có lòng tin phải không anh? Anh có thích một cô gái yêu động vật không? Tuy không là fan cứng chính hiệu nhưng cũng là big fan của mấy đứa bốn chân luôn rồi.
Anh có thích một cô gái hiền lành không? Hiền lành quá thì bị ức hiếp anh nhỉ! Bởi vậy anh cũng phải hiền như em nhé. Em không sợ thiên hạ bắt nạt, chỉ sợ anh bắt nạt em thôi. Em khoe hết ưu điểm rồi ạ, còn nhược điểm chắc em giấu luôn. Anh có ghét một cô gái trẻ con không? Không biết ai chịu nổi tính này ngoài gia đình em không nữa. Nhưng trẻ con cũng dễ thương anh nhỉ? Anh đừng nói ghét nhé, em sẽ buồn lắm đấy. Cho nên anh phải trưởng thành tí để em còn chỉ anh cách trẻ con như em nè.
Anh có ghét một cô gái hơi vụng về tí không? Nghe tới đây chắc anh sợ luôn rồi. Mà em cũng ham học hỏi lắm, cộng với bẩm sinh vụng về thì đa phần là phá hoại thôi anh ạ. Anh có khéo không? Chỉ em với nhé, hay mẹ anh cũng được nữa. Lỡ mà hỏng thì lần sau sẽ cải thiện mà, không cải thiện được thì anh làm giúp em luôn nhé. Em sẽ không đứng nhìn anh làm một mình đâu mà em sẽ ngồi nhìn (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Pham Linh
- Tuổi: 20 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ