Anh ở đâu, sao để em mãi đi tìm? Em muốn cùng anh đi dạo vào buổi tối khi cả hai đều rảnh; ngồi nghe nhạc xưa hay nhạc hòa tấu rồi mình kể cho nhau nghe chuyện một ngày trải qua như thế nào; muốn cùng anh tập thể dục vào mỗi buổi sáng; muốn đi du lịch cùng anh.
Em muốn tìm anh - người mang lại cho em cảm giác yên bình khi bên cạnh. Giữa guồng quay của công việc, em không đòi hỏi anh lúc nào cũng phải quan tâm nhiều đến em bởi yêu thương đối với em là sự cảm nhận, trân trọng nhau và em hiểu áp lực của anh ở ngoài xã hội lớn chừng nào. Em muốn anh có cảm giác bình yên khi trở về nhà và khi bên cạnh em.
Em là cô gái không hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn tính cách. Em chỉ cao 1,52 m, khuôn mặt hơi tròn, tính cách hơi "khùng" (bạn bè em nhận xét), bởi có những lúc em sẽ chọc cho mọi người xung quanh cười phá lên qua những câu nói đùa rồi cùng cười theo họ.
Tài sản em có chỉ là nụ cười. Nếu nụ cười có thể bán được thì chắc em sẽ thành tỷ phú (cười). Em có thể chuyên tâm lắng nghe tâm sự của người khác nhưng chuyện của mình thì em tự vượt qua và dường như đã quen với điều này. Em biết như vậy là không tốt nên anh ơi hãy giúp em sửa nhé. Anh cứ thoải mái la mắng em, em chỉ cười thôi nhưng sau đó sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng sửa đổi.
Người đàn ông em yêu chỉ cần là độc thân, có ngoại hình tương đối, công việc ổn định, không tứ đổ tường, chung thủy, yêu thương em, còn những điều khác em sẽ thích nghi và dung hòa. Nếu anh thấy mình có sự tương đồng về sở thích và tâm hồn với em, hãy liên lạc nhé, đừng để em đợi nữa.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: pham phuong
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ