Nếu anh nghĩ rằng cô gái này thật trẻ con thì anh nhầm rồi đấy. Em nói trước để anh khỏi hối hận khi vào nhận vợ nha, em vô cùng khó tính luôn. Em sẽ nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng hình viên đạn những lúc anh làm sai mà không chịu nhận lỗi. Em sẽ cằn nhằn mãi không thôi và vô cùng hờn dỗi nếu anh không thèm nghe ý kiến của em về vấn đề nào đó mà em nghĩ nó rất quan trọng.
Em sẽ không chấp nhận việc ngủ chung giường với anh nếu anh nhậu nhẹt say khướt, nôn oẹ khắp nhà và được đưa về bởi ai đó khác lạ. Nếu anh tự biết tìm đường về nhà, thì được rồi, em sẽ xem xét đổi cho bộ quần áo, lau body kiêm kiểm tra mùi khác lạ, nấu cho bát canh giải rượu và tặng anh một cái chăn để nằm phòng khách. Em thích nấu ăn nhưng lại khá kén ăn, đồ ăn em nấu anh không được chê, tất nhiên là những món em mới sáng tạo anh mới có quyền ý kiến. Em không thích ăn hàng quán nhiều nhưng lúc nào em cũng là người nấu cơm thì... em quạu đó nha, tất nhiên anh luôn luôn là người rửa bát. Em khá háu sắc nên lỡ như anh có bỏ bê body của anh thì... nó thuộc quyền sở hữu của em, anh cũng nên nhớ anh là hàng hạn chế đụng chạm.
Em thích đi du lịch, thích chăm sóc bản thân, đồ mỹ phẩm áo quần không thể thiếu, ra đường cùng anh sẽ không bao giờ làm anh thất vọng, về nhà thì tuỳ ý đi. Em thích mua sắm cho người mình yêu thương, em thích mua quà cho các vị phụ huynh, anh đừng tiếc tiền vì thời gian còn được ở bên nhau là vô cùng quý giá. Em sẽ là một bà mẹ nghiêm túc nên anh có thể đóng vai ông bố hiền lành, quả là bi kịch cho con chúng ta nếu anh muốn chung vai với em. Em còn nhiều điều muốn nói, nhiều thứ muốn làm cùng anh, chồng tương lai của em ạ.
Em viết ngẫu hứng thôi, nghĩ đến đâu viết đến đấy, không dàn bài, không đắn đo viết xoá. Nếu anh còn thấy em thiếu phần nào thì có thể viết tiếp dùm em. Tụi mình là vợ chồng nên câu chuyện của chúng ta sao có thể chỉ mình em viết được. Anh nhớ là câu chuyện này không có hồi kết, con cháu chúng ta sẽ là người viết tiếp. Em hứa sẽ yêu anh to hơn cả vòng tay em, nếu không đủ còn cả vòng tay con chúng ta, vòng tay cháu chắt chúng ta nữa, càng về sau càng to anh nhé. Được rồi, anh ở đâu đấy chồng tương lai của em?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vợ của Anh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nữ