Em, một cô gái sinh ra và lớn lên tại miền Tây sông nước nhưng quê gốc lại ở miền Bắc, có lẽ vì thế mà em có sự mạnh mẽ, giỏi giang của một cô gái miền Bắc và sự dịu dàng, vô tư của một cô gái miền Tây. Nói vậy thôi chứ em chỉ được một chút xíu thôi. Em năm nay 25 tuổi, công việc hiện tại là viên chức nhà nước, có đam mê với kinh doanh nhưng vẫn chưa thực hiện được. Em tự nhận mình là người vui vẻ, hoạt bát và có lẽ em sẽ không làm anh buồn (cười). Em rất thích đi du lịch và cũng đi được một vài nơi rồi (hơn 20 tỉnh của Việt Nam). Em rất muốn mình có thể đi được hết Việt Nam, cũng muốn sẽ có người cùng đam mê đi với mình, cùng nhau đi khắp thế gian.
Em rất đơn giản, không thích cầu kỳ, không thích ăn ở một nơi sang trọng, chỉ cần ăn vỉa hè, hàng quán, thích đến những nơi bình dị, không ồn ào, thích một cuộc sống nhẹ nhàng. Em lên đây không nhất thiết là tìm một nửa của mình, chỉ mong tìm được những người bạn để chia sẻ niềm vui nỗi buồn hằng ngày thôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Châu Thành, An Giang
- Giới tính: Nữ