Chúng tôi sống tại cộng hòa Séc và quen nhau trong điều kiện xa nhà, xa gia đình, trên xứ người lao động kiếm sống. Chúng tôi đều có một lần không may mắn trong hôn nhân để rồi cả hai dè dặt và thận trọng sau gần 10 năm. Chúng tôi đến với nhau, tôi mang tất cả tình yêu còn lại để yêu thương và bù đắp cho nhau. Em quan tâm đến cuộc sống của tôi, tôi cũng vậy. Những tưởng nơi đất khách quê người có người để nắm tay cùng đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời, thế nhưng không được bình an như mong đợi, em bị chứng bệnh đau đầu gần chục năm qua, kể từ lần hôn nhân trước. Vì chữa mãi không khỏi nên mỗi khi nóng giận em rất nhanh tức, hay cấu xé không kiểm soát được bản thân. Những lúc đó em còn văng tục chửi bậy. Tôi hiểu và thông cảm những điều này, chấp nhận không đắn đo tính toán. Khi có điều kiện tôi bắt đầu tìm kiếm nơi chữa bệnh cho em, hy vọng một ngày nào đó em sẽ khỏi.
Em dành rất nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội từ trước khi tôi quen em, cho tới tận bây giờ chúng tôi đã trên dưới 40 tuổi. Nhiều khi không ngủ được em sử dụng mạng xã hội đến sáng. Tôi cũng luôn cố gắng cùng em khắc phục mọi khuyết điểm của mình, hạn chế đi lại và kiềm chế bản thân, hạn chế những điều không có lợi cho gia đình. Em không biết nấu ăn, chúng tôi cùng học. Giờ tôi đã thành một người nội trợ, còn em không thể, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Rồi sóng gió nổi lên, mọi thứ sụp đổ sau 4 năm tôi miệt mài cố gắng xây dựng. Gần đây em lại sử dụng mạng xã hội không cần biết đến thời gian, bất kể ở đâu. Không ai dám góp ý vì sợ em nổi giận ở nơi làm việc. Rồi điều không mong đợi đã đến, em đã có bạn trai qua mạng xã hội lúc nào không hay. Chỉ đến khi em nói muốn chia tay với tôi, "đường ai nấy đi" tôi mới biết và không tin vào tai mình rằng em đã nói ra những lời như vậy.
Tôi hỏi lý do, em nói do tôi hay mắng chửi em. Tôi đã nhận lỗi và xin lỗi để mong được yên ổn, khi nào em thật bình tĩnh tôi sẽ nói cho em hiểu. Giờ mỗi khi có vấn đề em lại mang những chuyện không hay từ trước đến nay ra để chửi bới, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cũng không còn kiểm soát được bản thân, mọi thứ rối loạn. Tôi phải làm gì đây?
David
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)