Sáng sớm, cơn gió lạnh đầu tiên chợt ùa đến, bất ngờ và vội vã như những hạt mưa phùn đang rơi. Gió mạnh thổi tung mọi ngóc ngách phố xá, gió xoay vòng như thể muốn cuốn đi tất cả những gì còn vương đọng của mùa thu, những nhành cây khẳng khiu vương đầy lá ngả nghiêng như muốn rũ bỏ tất cả sắc vàng để đón một mùa lạnh sắp đến. Chẳng ngờ, sau một đêm ngủ say, thành phố đã khoác trên mình chiếc áo lạnh, chẳng kịp mặc thêm áo ấm, ôm một bờ vai và gom lại những yêu thương khắc khoải trong lòng. Chỉ mong sao những ngày tháng sắp tới có đủ mạnh mẽ, đủ bình yên để yêu thương, bao bọc cho tình yêu ấy, cho người em có thể trao trọn con tim mình mà không vướng chút buồn đau tính toan của cuộc đời.
Năm tháng qua đi, tuổi trẻ đã chẳng còn đủ để sống lại cho những lần vấp ngã, em an phận, chỉ muốn cuộn mình trong thế giới nhỏ, tĩnh yên, với mái ấm nhỏ và một người em có thể dựa vào. Có lẽ đó là điều quý giá nhất mà em tìm kiếm bấy lâu nay chứ không phải những ước mong xa vời, khờ dại để đổi lấy những yêu thương mỏng manh hời hợt. Một bữa cơm nóng, một vòng tay ấm êm bên mùa đông lạnh sắp đến, có lẽ đã là quá bình yên với em rồi.
Anh ạ, em đã 32 mùa xuân qua rồi mà sao anh vẫn chưa thèm xuất hiện? Anh hãy cứ là người bình thường, nhỏ bé thôi. Em là nấm lùn nên mong anh sẽ cao trên 1m65. Anh mập cũng được mà gầy cũng không sao, chỉ mong anh có việc làm ổn định, có trách nhiệm với gia đình, biết nấu ăn nữa nhé. Hy vọng anh không hút thuốc hay vướng vào tật xấu có hại cho sức khỏe nào.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc nguyễn
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ