Tôi và bạn gái đều 29 tuổi, quen và yêu nhau được gần năm. Từ lúc mới quen, bạn gái tôi đã bày tỏ quan điểm không thích phô trương hay quà cáp và nói không thích nhận quà cũng như tặng quà, vì thấy phiền phức. Tôi cũng không phải kiểu người lãng mạn nên rất đồng tình với em. Vậy nên, ngoài bó hoa tặng vào hôm gặp mặt đầu tiên, tôi chưa hề tặng em món quà nào, kể cả sinh nhật hay lễ kỷ niệm. Chúng tôi thường đi chơi, tổ chức ăn uống, tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
Gần đây công việc của tôi hơi bận nên ít có thời gian bên bạn gái. Thỉnh thoảng em nói đùa đòi tôi mua quà khi đi công tác hay du lịch. Tôi bảo sao em không mua cho anh mà bắt anh mua cho em thì bạn gái giận. Tôi gặng hỏi thì em nói không cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em, trong khi ngày nào tôi cũng nhắn tin quan tâm, hỏi han. Có vài lần em khoe bạn bè mới được người yêu tặng cái này cái kia. Tôi hỏi: Em thích được tặng quà à? Bạn gái trả lời rằng quà cáp không quan trọng. Tuy nhiên tôi cảm thấy thái độ không được bình thường cho lắm. Tôi thực sự bối rối, quan điểm và tâm lý của phụ nữ thiếu nhất quán quá. Có phải bạn gái tôi đã thay đổi rồi không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Kỳ
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.