Chào anh, có lẽ Sài Gòn tắc đường quá nên đến 2019 rồi mà hai ta chưa gặp nhau. Em cũng chỉ là một con bé bình thường, sinh trưởng và làm việc tại chốn Sài thành này. Cũng như bao người, em đi học, tốt nghiệp rồi ra bon chen với đời. Ngày bé, cứ tự nhủ là cố gắng học và vâng lời cha mẹ thì sẽ có người phù hợp với mình. Nhưng càng lớn, em nghĩ vậy là chưa đủ, thế giới quan của mình cần phải mở rộng hơn để gặp người ấy.
Em mong muốn ta có thể quen nhau, hai bên qua lại để em có thể được ba mẹ của anh hỏi về gia đình mình - một trong những niềm tự hào mà em muốn nói. Em chỉ cần anh là người bình thường, ngoại hình cao tương đối để có thể che chở cho em, sinh sống tại Sài Gòn để hai bên dễ tìm hiểu, công việc ổn định, lễ phép, cư xử chân thành là được. Em thì hướng Phật nên em xin phép không thể đi nhà thờ với anh được.
Gần hết năm rồi, mùa lệ hội lại sắp đến. Mong cuối năm nay em có thể gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: hanh nguyen
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ