Em - cô gái Đăk Lăk sống ở Sài Gòn. Em chưa chính thức yêu ai lần nào. Em không xinh nhưng cũng không xấu, là một cô gái có ngoại hình dễ nhìn. Có lẽ ưu điểm lớn nhất về ngoại hình của em là da trắng, em không cao nhưng thân hình cân đối.
Lúc em hai mấy tuổi, không hề suy nghĩ phải tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Em sống vui vẻ, hồn nhiên đi làm, đi chơi đến khi chạm ngưỡng 30, em mới bị áp lực từ gia đình. Em cảm thấy hoảng hốt, giật mình, cuống cuồng đi tìm một nửa còn lại cho mình. Nhưng trớ trêu thay, những người đàn ông tốt mà em gặp thì họ đã có gia đình rồi.
Giờ đây em bắt đầu sợ cảm giác sẽ phải sống trong cô độc cả đời, nhưng liệu có phải là đã quá muộn? Em không biết liệu có phải mình kén cá chọn canh không nhưng giờ đây em chỉ muốn gặp một người đàn ông có trách nhiệm, vui vẻ, sẵn sàng nghe em than thở mỗi khi mệt mỏi. Nếu còn có ai đó ngoài kia là định mệnh của cuộc đời em, mong anh sớm xuất hiện bởi em đã chờ đợi quá lâu để được gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bích
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ