Chào anh, không biết bây giờ anh thế nào, có ổn không? Còn em vẫn thế, vẫn cô đơn và chờ anh tới. Người ta nói do em khó tính, "kén cá chọn canh" nhưng mọi người không là em sao có thể hiểu được. Em từng nghĩ mình rất mạnh mẽ, bao năm rồi không có anh em vẫn vượt qua được mọi chuyện, rồi ngày hôm nay em mới nhận ra dù mạnh mẽ thế nào em vẫn cần anh che chở. Em cũng không có gì nổi bật, chỉ là cô gái bình thường hàng ngày đến văn phòng, thích cà phê và đọc sách, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân chuyến đi xa, đến những vùng đất mới để khám phá và trải nghiệm những điều mới.
Em cũng không có tiêu chuẩn gì cả vì biết khi gặp đúng người thì mọi tiêu chuẩn không tồn tại nữa. Em chỉ hy vọng anh ở gần và che chở cho em. Em tin anh sẽ đến, dù muộn vẫn chờ đợi anh. Em đã chờ anh lâu rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao, hy vọng anh sẽ sớm xuất hiện bên em vào một ngày không xa. Mong rằng trong thành phố nhỏ bé này em sẽ gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bình An
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Giới tính: Nữ