Chào em! Anh là một người con trai trầm tính nhưng lại sôi nổi về trách nhiệm và yêu thương. Đã 30 mùa xuân và lòng anh thấy khát khao hạnh phúc gia đình. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng quê biên giới yên bình của Tây Ninh. Đó là chuyện của 10 năm trước nhưng hiện nay vùng quê đang dần thay mình đổi áo. Chỉ có một điều không thay đổi là tình cảm của người dân nơi đây bao năm vẫn nồng ấm và hiền hậu pha lẫn chân tình. Nói vậy là em cũng đủ hiểu về anh rồi phải không?
Xét về nền tảng hôn nhân thì anh đã có đủ, chỉ còn thiếu em. Anh tin là duyên số mới bắt đầu từ bài viết này. Anh tin sẽ có một cô gái nhân hậu, biết chăm sóc gia đình sớm xuất hiện cùng anh trong cuộc sống này. Nếu em là một cô gái Tây Ninh thì quả là duyên trời mang em đến bên anh. Người ta nói "trước 30 tuổi bạn chỉ có thể chọn sự nghiệp hoặc tình yêu", có phần đúng với anh. Và lúc này anh muốn có em là lựa chọn tối ưu của đời anh. Hãy cho nhau cơ hội em nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hiếu Trương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gò Dầu, Tây Ninh
- Giới tính: Nam