Bố mẹ tôi có 3 cô con gái, tôi là cả, dưới tôi còn 2 em, trong đó có một em học năm cuối đại học, chuyên ngành tiếng Nhật. Hôm nay em thông báo với tôi và bố mẹ rằng nó đã có thai khoảng một tháng, cậu bạn trai kia 24 tuổi và hai đứa đã yêu nhau được hơn 2 năm. Chuyện hai đứa yêu nhau gia đình tôi đều biết và hoàn toàn ủng hộ, tuy nhiên nghe tin cả nhà không khỏi ngỡ ngàng. Hai đứa muốn giữ lại cái thai, chờ khoảng 4 tháng nữa gia đình cậu kia xây nhà xong thì cưới. Em gái tôi sẽ tiếp tục đi học và dự kiến tốt nghiệp khoảng một tháng trước khi sinh.
Bố mẹ tôi không muốn em gái giữ lại cái thai vì chuyện học hành đang dang dở, cứ cho là lấy được bằng tốt nghiệp nhưng sau đó sẽ mất 6 tháng đến một năm con cứng cáp mới có thể đi làm, có công việc ổn định. Chưa kể việc phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng rồi hai đứa còn quá trẻ để chăm lo cho một đứa con sẽ vất vả. Em gái tôi thì tôi thừa hiểu, nó chưa đủ chín chắn để lập gia đình cũng như có đủ kiến thức để sinh và nuôi dạy con. Mặt khác trước giờ bố mẹ rất tự hào và kiêu hãnh về chị em tôi, giờ ra cơ sự này sẽ không tránh khỏi sự bẽ bàng với họ hàng và bà con làng xóm; đồng thời các bác trong họ nội cũng khá nghiêm khắc trong vấn đề này.
Tôi khuyên bố mẹ rằng giờ gia đình đã phân tích cho chúng nó như vậy, còn quyết định là ở hai em, chúng lớn rồi phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nói với bố mẹ là vậy nhưng nghĩ đến việc em tôi đi lấy chồng rồi sinh con khi còn quá trẻ, sự trưởng thành cộng với kiến thức và sự chuẩn bị chưa có nên tôi thương em lắm. Còn nếu em bỏ thai thì chính em và cả gia đình tôi cũng thấy tội lỗi, day dứt. Giờ gia đình tôi không biết làm sao cho đúng đắn mà không ân hận sau này, rất mong được các bạn tư vấn, chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.