Chào anh, người đàn ông em đang tìm kiếm. Em vừa bước sang tuổi 29. Em tin rằng nếu một người nói không sợ cô đơn thì chắc là họ đang dối lòng rồi, em cũng vậy. Nhưng nếu chỉ để có một mối quan hệ tạm bợ cho có với bạn bè và mọi người xung quanh thì sự cô đơn cũng đáng để trải nghiệm và thử thách phải không?
Em luôn mong muốn có một gia đình của riêng mình. Sẽ thật có lỗi với bản thân nếu cứ ở yên một chỗ và quan niệm chờ duyên tới. Em đã theo dõi chuyên mục này từ lâu, chưa lần nào bình luận hay viết bài Hẹn hò. Đọc mãi những bài đăng, em chẳng đủ tiêu chuẩn của anh nào cả, lúc thì chiều cao, lúc thì nơi ở, lúc lại tôn giáo, em quyết định viết bài cho riêng mình, hy vọng mình sẽ nhận ra nhau anh nhé.
Em sẽ nói về bản thân trước: Em có khuôn mặt hiền, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười tươi, dễ chiếm thiện cảm của người đối diện. Trong cuộc sống, em là người vui vẻ, hay cười, nói nhiều hay ít thì tùy lúc tùy đối tượng, đặc biệt chỉ thích nói về những niềm vui. Với em, những điều không vui chỉ nên tâm sự với người mà chúng ta tin tưởng và xem là tri kỉ mà thôi.
Em yêu động vật, đặc biệt là chó, em có thể ôm nó mỗi ngày (em biết cái này là không nên nhưng chưa sửa được), anh cũng đừng ghen nhé. Thời gian rảnh, em thích đọc sách, yoga và học những gì mình thích. Lâu lâu em còn chơi game nữa, chỉ bởi vì em thấy nó có thể luyện sự nhanh nhạy cho bản thân. Em cũng rất thích đi du lịch, nhưng một năm một lần thôi, vừa là vấn đế thời gian và tài chính nữa. Em thích sự giản dị nên ăn mặc cũng vậy nhưng không có nghĩa là bị lu mờ trong những sự kiện. Em tin rằng anh sẽ không thất vọng khi em đi bên cạnh đâu.
Hiện em sống ở Thủ Đức, có một công việc ổn định tại Bình Dương. Nhà em cách Sài Gòn khoảng 50 km nên em hy vọng anh cũng ở khu vực Đông Nam Bộ hoặc miền Nam thôi nhé, em không thích xa nhà. Nếu ăn Tết mà chỉ sum vầy được một bên thì chắc người kia sẽ buồn trong lòng nhỉ. Anh cũng vậy đúng không? Nếu mình là của nhau, em luôn mong anh quan tâm tới bố mẹ em nên em cũng sẽ là một người con dâu ngoan hiền, sẽ đặt vào vị trí của anh để yêu thương bố mẹ anh thật lòng. Dĩ nhiên là ai cũng sẽ có lúc sai lúc đúng, em cũng vậy, em sẽ không cãi lại mẹ, chỉ cần anh hiểu điều đó thôi nhé.
Nói về người phụ nữ của gia đình. Em không tự tin mình nấu ăn ngon, vì sự thật là em nấu không ngon lắm. Nhưng nếu anh muốn có một không gian ấm cúng, bếp sạch sẽ gọn gàng, đồ ăn đơn giản một bữa 2-3 món, thì em tự tin lắm. Một người thích trang trí đẹp mắt, món ăn cầu kì, thích chụp hình khoe mạng xã hội quá nhiều những gì thuộc về gia đình sẽ không phù hợp với em. Hơn nữa, em nghĩ nhà là nơi sum vầy, ấm cúng và hạnh phúc hay không, trước tiên phụ thuộc vào hai người, anh nhớ đừng bỏ bê tổ ấm của mình nhé.
Đàn ông khi tập trung làm việc sẽ trông thật quyến rũ, nếu công việc của anh có bận quá phải mang về nhà. Ổn thôi, em sẽ pha nước cam hay gì đó anh thích, còn không thì sẽ là thứ em thích (nước cam và nước dừa, em không thích nước có ga). Nhưng anh cũng đừng tập trung quá mà quên em nhé, sau mỗi ngày làm việc mình nên trò chuyện với nhau nhỉ. Chia sẻ, học cách lắng nghe và nói yêu thương mỗi ngày là yếu tố giúp hạnh phúc được bền chặt. Anh có nghĩ giống em không?
Em thích sau này chúng ta sẽ có 3 nhóc tì cho vui cửa vui nhà, đó là chuyện tương lai và không ai biết trước được. Vậy nên anh đừng nói em phải sinh cho anh thật nhiều, hay nhất định phải có con trai hay gì đại loại như thế. Em nghe sẽ buồn lắm, thế nếu không sinh được đủ nhiêu đó thì chẳng lẽ mình cãi nhau rồi ly dị à. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có vô số lần chúng ta không còn muốn ngọt ngào với nhau, thậm chí là đối diện với những hoàn cảnh thật tệ. Việc cho bản thân đúng còn đối phương sai gây ra mâu thuẫn, vậy mình hãy nhường nhau một chút đừng to tiếng gì cả, rồi khi bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn. Đối với em, sự thô lỗ, nói những lời tổn thương chỉ khiến cảm xúc chết dần.
Em là một cô gái bình thường, mọi thứ dừng lại ở mức trung bình khá. Vậy nên anh cũng là một người bình thường thôi nhé! Còn nếu anh thấy bản thân giỏi hơn em, giàu hơn em, cũng đừng bắt em phải làm sao cho bằng anh nhé. Em chỉ muốn là chính em mà thôi. Em biết tình cảm cũng rất cần sự thực tế, nhưng ở một mức độ nhất định thì nó phải được bắt đầu từ cảm xúc thật. Anh có để ý, nơi mà chúng ta gọi là gia đình và tình thân, lại được xây dựng từ hai người hoàn toàn xa lạ không. Vậy chắc hẳn tình cảm mình giành cho nhau phải nhiều lắm, sau đó là tình yêu, tình thương và tình nghĩa.
Về phần anh, em mong anh cao từ 1m65 nhé, tuổi từ 30 đến 40, còn lỡ anh không cao như em nói, mà cảm thấy đủ quyết tâm thì em vẫn ủng hộ ạ. Em sẽ không định nghĩa về hai chữ "sự nghiệp" mà mọi người thường hay nhắc tới. Chỉ cần anh đang có một công việc khiến bản thân yêu thích, tự tin với mọi người xung quanh, và mức thu nhập đủ trang trải cho bản thân và cùng xây dựng gia đình sau này. Quan trọng nhất, là anh có ý chí và bản lĩnh. Nếu tuổi anh nằm khoảng dao động 30 tuổi thì em chẳng lấy gì làm lạ nếu anh đang ở thuê tại Sài Gòn này. Còn nếu lỡ may anh có nhà rồi thì em cũng không chê đâu ạ, tất nhiên nếu mình lấy nhau thì đó sẽ là tài sản trước hôn nhân của anh nhé!
Em không phản đối chuyện hút thuốc xã giao, nhưng vì không chịu được mùi của nó nên anh của em sẽ không phải là người hút thuốc nhé. Rượu bia thì không sao cả, miễn là không nghiện, biết điểm dừng, như vậy là tốt cho anh đầu tiên còn gì. Nếu anh thích, em có thể cùng anh uống vài ba lon. Thậm chí mọi thứ vui khác anh cũng có thể trải nghiệm, em nhấn mạnh là trải nghiệm (nhưng trước khi xác định mối quan hệ giữa hai người). Người ta nói "Trẻ không chơi già đổ đốn" em cũng nghĩ vậy. Em không cổ vũ anh nên thử nhưng nếu anh muốn em sẽ không cấm vì em không có quyền và lại chẳng muốn ép buộc. Em nghĩ trải nghiệm rồi nhận ra xấu tốt, dừng lại hay bị cuốn vào, nó có tên gọi là bản lĩnh.
Em nghĩ tôn giáo nào cũng dạy tốt cả, chỉ có con người hiểu đúng hay sai mà thôi. Em theo tôn giáo Thiên Chúa. Nếu anh khác tôn giáo, vậy mình sẽ tôn trọng tín ngưỡng của nhau và giữ đạo riêng của mỗi người nhé.
Trên đây là những gì em có thể mô tả được, còn lại thì mình sẽ hiểu thêm khi nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn. Em nghĩ hai người quen nhau cơ bản cũng chỉ là có phù hợp nhau hay không. Sự phù hợp ở đây lại bao gồm nhiều yếu tố với thứ tự khác nhau. Người thì đặt tài chính ở số một, người lại đặt công việc, có người chỉ thích ngoại hình. Em đang nghĩ về tính cách, quan điểm và hệ giá trị mà chúng ta theo đuổi. Ôi bài viết dài quá đi mất, đã cố gắng nói ngắn gọn rồi mà. Nếu anh kiên nhẫn đọc tới tận dòng này thì mình cũng có điểm phù hợp đầu tiên rồi đó.
Hãy viết thư cho em nếu anh muốn mình là bạn đồng hành của nhau nhé. Em chúc mọi người sẽ và luôn có một nửa yêu thương của riêng mình, đón tết ấm cúng và nhiều ý nghĩa ạ. Nếu bài viết có lỡ động chạm hoặc làm ai không vui, hãy bỏ qua cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Yellow
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ